Có nên tiếp tục tha thứ lần thứ 3?.17 năm chung sống nhưng đã 2 lần vợ bỏ nhà đi một thời gian rồi lại quay về. Nay lại còn nhắn tin xưng chồng - vợ với người đàn ông khác....
Câu chuyện mà anh Trần Thông (Quốc Oai, Hà Nội) kể với PV của GiadinhNet mang thật nhiều cảm xúc.
Tuy đã tha thứ nhưng giờ tôi chỉ hạnh phúc khi nhìn các con, còn ánh mắt tôi luôn buồn, niềm tin với chồng không còn.
Từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và tha thứ cho người cũ, Khuê khuyên Huệ hãy cho Quốc thêm cơ hội.
Cách đây 3 tháng, tôi phát hiện chồng có người khác ở bên ngoài. Khi tôi hỏi về mối quan hệ đó, anh ngay lập tức thừa nhận, không vòng vo, không giải thích.
Cay cú nhỉ, khi anh ta bỏ hết lại sau lưng chỉ để làm cô ta vui, thì chính cô ta lại đang khinh thường hành động ấy trong lòng.
Nghĩ đến việc phải tiếp tục với một người chồng đã phản bội mình gần 10 năm, tôi lại thấy khó có thể hàn gắn được.
Đến ngày đi đẻ, tôi vẫn cố giặt nốt đồ bẩn của mẹ chồng để đỡ đần cho chồng. Tôi chưa bao giờ phụ anh, nhưng anh lại phụ lòng tôi.
Nếu bạn định sống với ai 20, 30, 50 năm sau, thì tin chắc bạn sẽ phải tha thứ nhiều lần.