Trái tim của nghề báo không chuyên
Trong dòng chảy hối hả của thông tin, bên cạnh những tên tuổi lấp lánh trên sóng truyền hình hay mặt báo lớn, vẫn có những con người âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp truyền thông ở cấp cơ sở. Họ là những 'nhà báo không chuyên', những người làm truyền thanh ở các huyện, xã – không có danh xưng hoa mỹ, nhưng luôn 'cháy' hết mình với ngọn lửa nghề, với trách nhiệm thiêng liêng là cầu nối đưa thông tin, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với người dân một cách kịp thời và hiệu quả nhất.
Chị Lê Huỳnh Như, Viên chức Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Ngọc Hiển, chia sẻ về những ngày đầu chập chững: “Ngày mới vào nghề, mọi thứ đều khó khăn. Chúng tôi phải tự mày mò, học hỏi từ những người đi trước, rồi tự mình thử nghiệm. Có những lúc đi công tác ở các ấp xa xôi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bà con sẽ được nghe những thông tin cần thiết là lại thấy có động lực. Nghề báo là nghề đi sớm, về trễ nhưng các anh em ở cơ sở vẫn cháy hết mình.”

Phóng viên Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin tác nghiệp.
Gian nan là thế, nhọc nhằn là thế, nhưng họ vẫn ngày đêm miệt mài, không ngừng tìm tòi, học hỏi những cái hay, cái mới để làm giàu thêm nội dung, đa dạng hóa cách thức truyền tải. Với họ, niềm vui, hạnh phúc lớn nhất không phải là những giải thưởng danh giá, mà là sự đón nhận, tin tưởng của công chúng, là khi những thông tin mình chắt lọc, biên tập được bà con tiếp thu và làm theo.
Anh Huỳnh Văn Tứ, đồng nghiệp của chị Như tại Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Ngọc Hiển, tâm sự: “Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là khi bài viết của mình được bà con phản hồi tích cực. Có lần, chúng tôi làm chuyên đề về sản xuất nông nghiệp hiệu quả, sau đó nhiều bà con đã áp dụng và đạt được thành công. Cảm giác đó, nó ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn vậy.” Đó chính là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tâm hồn những người làm công tác truyền thông cơ sở, giúp họ vững bước trên con đường đầy thử thách.
Thực tế, hành trình của những người làm truyền thông cơ sở đã trải qua nhiều giai đoạn biến đổi. Từ Đài Truyền thanh huyện độc lập, họ chứng kiến sự sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin. Dù trải qua nhiều cơ quan khác nhau, nhưng với những người làm công tác phát thanh, đó vẫn luôn là đam mê và tình yêu nghề cháy bỏng.
Anh Đinh Văn Kiệt, ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển chia sẻ: “Thật sự đội ngũ làm công tác phát thanh của huyện Ngọc Hiển rất chuyên nghiệp, dù các anh, em là những nhà báo không chuyên nhưng các thông tin ở địa phương luôn được khai thác, truyền tải một cách nhanh chóng. Người dân Đất Mũi chúng tôi thường xuyên nghe phát thanh, những cụm loa như người bạn đồng hành với người dân địa phương. Những câu chuyện đời thường đến sản xuất, gương người người tốt, việc tốt được phát sóng mỗi ngày trên truyền thanh. Khi cúp điện hay loa hư hỏng chúng tôi cảm thấy buồn và nhớ âm thanh từ tiếng loa vang vọng”.
Một trong những đặc điểm nổi bật của những “nhà báo không chuyên” ở cơ sở là sự đa năng. Họ không chỉ là người viết tin, mà còn kiêm nhiệm đủ mọi vai trò: vừa là phóng viên ảnh, vừa là quay phim, vừa là biên tập viên, thậm chí là người dẫn chương trình. Họ phải tự mình làm tất cả, từ khâu lên ý tưởng, đi cơ sở thu thập thông tin, viết bài...
Anh Đoàn Thanh Chính, Phụ trách trên lĩnh vực truyền thông chia sẻ về tính chất công việc: “Chúng tôi như những “người lính” đa nhiệm vậy. Hôm nay có thể đi ghi hình một sự kiện, ngày mai lại ngồi biên tập tin bài, rồi kiêm luôn vai trò phát thanh viên. Áp lực rất lớn, nhưng chính sự đa dạng đó lại khiến công việc luôn mới mẻ và hấp dẫn”. Anh nhấn mạnh thêm: “Anh em ở cơ sở còn là cánh tay nối dài hiệu quả của lực lượng cộng tác viên cơ sở trong cộng tác với Báo, Đài tỉnh. Chúng tôi hỗ trợ nhau rất nhiều để thông tin được truyền tải nhanh chóng và chính xác nhất.”
Bằng sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng thích ứng cao, hơn ai hết, họ là những người “yêu nghề”, luôn say mê với công việc, dành trọn tâm huyết và thời gian cho từng tác phẩm. Bằng sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao độ, họ vẫn vượt qua tất cả, giữ vững “tay bút” để tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình.
Bà Nguyễn Trúc Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Ngọc Hiển, đã có những nhận xét sâu sắc đối với anh em công tác trên lĩnh vực truyền thông cho rằng: “Những cán bộ truyền thông cơ sở của huyện Ngọc Hiển thực sự là những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận tư tưởng. Họ không chỉ truyền tải thông tin một chiều, mà còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, phản ánh những vướng mắc, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ngày càng bền chặt.”

Dù đi đâu, về đâu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người làm phát thanh cơ sở vẫn sẽ cháy hết lửa nghề của mình
Bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của nghề truyền thông cơ sở, bà Nguyễn Trúc Ly phấn khởi: “Thời gian không xa nữa, chúng ta sẽ thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết của Trung ương. Dù đi đâu, về đâu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi tin rằng những người làm phát thanh cơ sở vẫn sẽ cháy hết lửa nghề của mình. Họ sẽ vẫn là những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận thông tin, góp phần xây dựng quê hương văn minh, hiện đại.”
Những câu chuyện, những lời chia sẻ chân thành từ chính những người trong cuộc đã cho thấy một bức tranh rõ nét về nghề báo không chuyên ở cơ sở. Họ không chỉ là những người đưa tin, mà còn là những người bạn đồng hành, những “ngọn lửa” ấm áp thắp sáng tri thức và niềm tin cho cộng đồng. Sứ mệnh của họ tuy thầm lặng nhưng vô cùng cao cả, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Trong thời gian tới, lĩnh vực truyền thông cấp huyện kết thúc sứ mệnh nhưng vai trò cung cấp thông tin ở các xã vẫn rất quan trọng nên những người làm công tác truyền thông trên lĩnh vực phát thanh dù đi đâu, về đâu họ vẫn phục vụ tốt nhu cầu cung cấp thông tin cho người dân ở địa phương./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trai-tim-cua-nghe-bao-khong-chuyen-a39714.html