TP.HCM: Người dân đội mưa đi xem chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9

Mặc kệ cơn mưa lớn đổ xuống TP.HCM tối 2/9, rất nhiều người dân ở vẫn đến ba điểm cầu tại phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu để đón xem chương trình 'Ánh sao độc lập'.

Tối 2/9, UBND TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sao Độc lập” với 3 điểm cầu kết nối, mang nhiều ý nghĩa tri ân và tự hào dân tộc. Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP phối hợp Sở Văn hóa – Thể thao và Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện, phát sóng trực tiếp lúc 19h30 trên kênh HTV1. Đây là dịp để người dân cùng ôn lại 80 năm chặng đường lịch sử hào hùng, đồng thời gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Tối 2/9, UBND TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sao Độc lập” với 3 điểm cầu kết nối, mang nhiều ý nghĩa tri ân và tự hào dân tộc. Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP phối hợp Sở Văn hóa – Thể thao và Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện, phát sóng trực tiếp lúc 19h30 trên kênh HTV1. Đây là dịp để người dân cùng ôn lại 80 năm chặng đường lịch sử hào hùng, đồng thời gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Tại phường Sài Gòn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bên phải) cùng nhiều lãnh đạo UBND, sở ngành có mặt từ rất sớm để tham dự chương trình.

Tại phường Sài Gòn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bên phải) cùng nhiều lãnh đạo UBND, sở ngành có mặt từ rất sớm để tham dự chương trình.

Đông đảo người dân từ các phường, xã đổ cũng đổ về, ngồi chật kín khu vực tổ chức chương trình (phố đi bộ Nguyễn Huệ). Ai nấy đều háo hức, tự hào khi được hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong tay người dân tạo nên một khung cảnh sôi động, náo nức.

Đông đảo người dân từ các phường, xã đổ cũng đổ về, ngồi chật kín khu vực tổ chức chương trình (phố đi bộ Nguyễn Huệ). Ai nấy đều háo hức, tự hào khi được hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong tay người dân tạo nên một khung cảnh sôi động, náo nức.

“Tuy nhiên, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống và kéo dài nhiều giờ liền đã khiến chương trình gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến không khí tại các điểm cầu.

“Tuy nhiên, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống và kéo dài nhiều giờ liền đã khiến chương trình gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến không khí tại các điểm cầu.

Dưới cơn mưa, người dân vẫn kiên nhẫn nán lại, mặc áo mưa, che ô để theo dõi chương trình, hòa mình trong không khí trang trọng và tự hào của đêm hội.

Dưới cơn mưa, người dân vẫn kiên nhẫn nán lại, mặc áo mưa, che ô để theo dõi chương trình, hòa mình trong không khí trang trọng và tự hào của đêm hội.

Dù mưa lớn kéo dài, nhiều người vẫn đội mưa ở lại theo dõi. Chị Nguyễn Thu Hà (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ: "80 năm đất nước độc lập là một cột mốc thiêng liêng. Đội mưa một chút nhưng được hòa mình trong không khí cùng mọi người thì thấy vui, thấy tinh thần đoàn kết lan tỏa".

Dù mưa lớn kéo dài, nhiều người vẫn đội mưa ở lại theo dõi. Chị Nguyễn Thu Hà (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ: "80 năm đất nước độc lập là một cột mốc thiêng liêng. Đội mưa một chút nhưng được hòa mình trong không khí cùng mọi người thì thấy vui, thấy tinh thần đoàn kết lan tỏa".

Tương tự, Minh Ngọc (phường Bình Dương) xúc động chia sẻ: “Trời mưa, ai cũng ướt sũng và lạnh run, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Trong khoảnh khắc hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập, cùng hướng về ngày lễ lớn của dân tộc - ngày Tết Độc lập, được đứng dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong mưa, tôi cảm nhận rõ ràng niềm tự hào và hạnh phúc lan tỏa khắp nơi. Đó là giây phút mà ai cũng thấy mình là một phần của đất nước, cùng nhau gìn giữ và tiếp nối những giá trị thiêng liêng của dân tộc.”

Tương tự, Minh Ngọc (phường Bình Dương) xúc động chia sẻ: “Trời mưa, ai cũng ướt sũng và lạnh run, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Trong khoảnh khắc hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập, cùng hướng về ngày lễ lớn của dân tộc - ngày Tết Độc lập, được đứng dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong mưa, tôi cảm nhận rõ ràng niềm tự hào và hạnh phúc lan tỏa khắp nơi. Đó là giây phút mà ai cũng thấy mình là một phần của đất nước, cùng nhau gìn giữ và tiếp nối những giá trị thiêng liêng của dân tộc.”

Trong chương trình đêm nay, người dân được thưởng thức các tiết mục trình diễn ánh sáng laser, mapping hòa quyện nhạc dân tộc, khẳng định sự gắn kết giữa lịch sử và hiện tại và nhiều tiết mục công phu. Dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, NSƯT Tuấn Lin cùng vũ đoàn, hợp xướng, DJ Mi Mi, nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa góp phần tạo nên đêm nghệ thuật giàu cảm xúc.

Trong chương trình đêm nay, người dân được thưởng thức các tiết mục trình diễn ánh sáng laser, mapping hòa quyện nhạc dân tộc, khẳng định sự gắn kết giữa lịch sử và hiện tại và nhiều tiết mục công phu. Dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, NSƯT Tuấn Lin cùng vũ đoàn, hợp xướng, DJ Mi Mi, nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa góp phần tạo nên đêm nghệ thuật giàu cảm xúc.

"Chương trình "Ánh sao độc lập" khép lại bằng bản hợp xướng “Giai điệu tự hào” và màn bắn pháo hoa nghệ thuật đồng loạt ở cả 3 điểm.

"Chương trình "Ánh sao độc lập" khép lại bằng bản hợp xướng “Giai điệu tự hào” và màn bắn pháo hoa nghệ thuật đồng loạt ở cả 3 điểm.

Tiếng pháo vang dội, những chùm hoa sáng rực tung lên không trung, vẽ nên những đường nét rực rỡ trong đêm tối. Người dân đứng chật kín các tuyến đường và công viên, ngẩng cao đầu chiêm ngưỡng từng đợt pháo hoa nở rộ, nhiều người không giấu nổi niềm xúc động, hân hoan ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này bằng điện thoại.

Tiếng pháo vang dội, những chùm hoa sáng rực tung lên không trung, vẽ nên những đường nét rực rỡ trong đêm tối. Người dân đứng chật kín các tuyến đường và công viên, ngẩng cao đầu chiêm ngưỡng từng đợt pháo hoa nở rộ, nhiều người không giấu nổi niềm xúc động, hân hoan ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này bằng điện thoại.

Trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa và những giai điệu tự hào ngân vang giữa lòng thành phố, “Ánh sao Độc lập” không chỉ khép lại một chương trình nghệ thuật đặc sắc mà còn mở ra niềm tin mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên của hàng triệu người dân TP.HCM - nơi luôn sẵn sàng đồng hành cùng cả nước viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa và những giai điệu tự hào ngân vang giữa lòng thành phố, “Ánh sao Độc lập” không chỉ khép lại một chương trình nghệ thuật đặc sắc mà còn mở ra niềm tin mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên của hàng triệu người dân TP.HCM - nơi luôn sẵn sàng đồng hành cùng cả nước viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Mỹ Quỳnh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/tphcm-nguoi-dan-doi-mua-di-xem-chuong-trinh-nghe-thuat-chao-mung-quoc-khanh-2-9-192250902204829742.htm