Tống cựu nghinh tân
'Tống cựu nghinh tân' thường là câu kết cho bài cúng lễ tất niên, hàm ý tiễn đưa năm cũ/cái cũ kỹ để đón chào năm mới/cái mới mẻ. Ứng vào dịp cuối năm này, với nhiều vùng đất và họ tộc, gia đình, lễ tất niên để tiễn năm con rắn, đón năm ngựa tới, có nhiều điều mới.
Mới ngay ở danh xưng hành chính sở tại trong bài cáo bái tạ ơn đất đai bổn thổ thì xướng là “Đà Nẵng thành phố” chứ không còn tỉnh, huyện, xã như xưa; bởi đã “nhập xã, bỏ huyện, nhập thành”. Mới còn ở ước nguyện “thượng dám đơn thành” sao cho dân giàu nước mạnh trong bước chuyển giao giai đoạn bản lề của đất nước để vươn mình. Trong đó, mỗi gia đình, nhất là những gia đình cán bộ do sắp xếp hành chính ít nhiều bị xáo trộn công việc, nếp sinh hoạt thay đổi khi chuyển địa bàn, chỉ mong công tác được hanh thông, vợ chồng con cái an vui mạnh khỏe. Và sẽ có nhiều nguyện cầu nữa tùy theo hoàn cảnh, nhưng hẳn sẽ gặp nhau ở mong ước những điều tốt đẹp cho quốc thái dân an, gia đạo bình yên, thân cung tráng kiện, mạng vận thái đa…
“Tống cựu nghinh tân” như vậy chủ yếu là tâm thế thuận theo thiên thời và nhân định, bao giờ cũng mong được điều lành cho NƯỚC và NHÀ. Theo đó, tài lộc tiến triển, sức khỏe dồi dào là những thứ thường được mọi người quan tâm nhiều nhất.
Trong những ngày vào mùa Chạp và áp Tết lất phất mưa bay, nhà nông và giới doanh thương đều có những nỗi lo toan vất vả. Rộ lên mấy ngày qua trên báo chí, truyền thông là tiếng kêu về triển khai chính sách quy định mới (Nghị định 46/2026) gây vướng mắc trở ngại thông quan hàng hóa khiến các hiệp hội phải đề xuất Thủ tướng Chính phủ gấp rút chỉ đạo tháo gỡ, lập đường dây nóng điều hành hỗ trợ doanh nghiệp.
Còn ở phía nhà nông, sau mùa lũ lụt lịch sử, bà con đã kịp phủ xanh các cánh đồng, biền bãi, vườn tược, nhưng rau đậu giờ lên xanh mát mắt mà giá cả rẻ hơn bèo (đi xe buýt, xe hàng nghe bà con than bán cả rò xà lách chỉ đủ mua ký thịt heo). Chuyện được mùa mất giá lặp lại muôn năm cũ mà chưa thể xóa được. Do đó, muốn tống cựu nghinh tân thì phải làm sao giải những bài toán khó này để thông dòng lưu chuyển hàng hóa công nghiệp và cả nông sản, không để rơi vào hoàn cảnh phải gọi “giải cứu” theo mùa.
Tiễn cũ, đón mới, không có nghĩa là xóa/tống đi hết cái cũ. Có cái cũ đã lạc hậu, cản trở phát triển thì phải tống tiễn, còn những giá trị tốt đẹp truyền thống thì vẫn lưu lại với người đời. Như văn hóa là dòng chảy bất tận nối từ nguồn cội đến hiện tại và tương lai vẫn cần bảo tồn, phát huy các giá trị để làm giàu bản sắc vùng đất, con người. Như dịp Tết là xiển dương truyền thống cố kết cộng đồng, tương thân tương ái. Quanh mâm cúng tất niên, bà con, dòng họ, gia đình quây quần hàn huyên, tổng kết năm cũ, bàn tính chuyện năm mới, cũng là nét đẹp của tập tục văn hóa Việt. Những muộn phiền, xích mích năm cũ cũng hóa giải, xóa tan đi, để hoan hỉ chào năm mới trong tình làng nghĩa xóm ấm êm. Tống cựu nghinh tân ở đây là bước đệm để thắt chặt những giềng mối gia đình và xã hội, mong mỏi dòng đời tiếp tục trôi chảy hài hòa, tiến bộ, văn minh.
Và Đà Nẵng cuối tuần cũng nhìn lại mình sau một năm nhiều biến động. Bảy tháng qua, hợp nhất hai tờ báo cuối tuần của Đà Nẵng và Quảng Nam, hoạt động trong không gian cơ quan báo chí mới với DNRT, đã chia tay một số chuyên mục cũ nhưng vẫn duy trì dòng chảy văn hóa xứ Quảng, đồng thời tăng từ 16 lên 20 trang với các chuyên đề về các lĩnh vực phát triển thành phố mới. Tiến bước vào Xuân Bính Ngọ - 2026, Đà Nẵng cuối tuần sẽ tiếp tục đồng hành với bạn đọc, trong ước vọng “mã đáo thành công!”.
Tống cựu nghinh tân là cuộc hành trình mang theo tâm thế “nhật nhật tân hựu nhật tân” (ngày ngày mới lại ngày mới).
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tong-cuu-nghinh-tan-3323542.html











