Tôn vinh hành trình tìm kiếm sự thật vì hòa bình

Hai người đàn bà trùng tên và chung một nỗi đau vừa được Quỹ Rhee Yeunghui (Hàn Quốc) tôn vinh Giải thưởng Rhee Yeunghui lần thứ 13. Đó là bà Nguyễn Thị Thanh (65 tuổi, quê làng Phong Nhị, phường An Thắng) và bà Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi, quê làng Hà My, phường Điện Bàn Đông).

Bà Nguyễn Thị Thanh (làng Hà My, bên trái) và bà Nguyễn Thị Thanh (làng Phong Nhị, bên phải) đứng trước Tòa án Tối cao tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 6/2025. Ảnh: Quỹ hòa bình Hàn - Việt cung cấp

Bà Nguyễn Thị Thanh (làng Hà My, bên trái) và bà Nguyễn Thị Thanh (làng Phong Nhị, bên phải) đứng trước Tòa án Tối cao tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 6/2025. Ảnh: Quỹ hòa bình Hàn - Việt cung cấp

Hai bà Nguyễn Thị Thanh vừa hội ngộ tại Đà Nẵng để cùng tham dự trực tuyến lễ nhận giải Rhee Yeunghui. Bà Nguyễn Thị Thanh (quê làng Hà My) chia sẻ: “Do thông báo nhận được giải thưởng gần sát với thời điểm tổ chức trao giải nên chúng tôi đã không kịp làm thủ tục visa để có mặt tại Hàn Quốc nhận giải trực tiếp. Tôi đã ngỡ ngàng và rất vui khi hay tin. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cố nhà báo Rhee Yeunghui, gia đình ông và Quỹ Rhee Yeunghui. Giải thưởng này là sự cổ vũ và khích lệ vô giá đối với tôi”.

Nỗ lực bền bỉ vì sự thật

Số phận trùng hợp, hai bà Thanh cùng hứng chịu nỗi đau mất đi nhiều người thân trong gia đình do bị binh lính của Lữ đoàn thủy quân lục chiến (Rồng Xanh) Hàn Quốc càn quét, thảm sát vào làng quê của họ vào tháng 2/1968. Khi đó, họ chỉ là những đứa trẻ, may mắn thoát nạn nhưng suốt đời mang trong mình nỗi ám ảnh về sự chết chóc của chiến tranh.

Theo Quỹ hòa bình Hàn - Việt, hiện tại, bà Thanh (làng Phong Nhị) đã thắng kiện trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vụ kiện yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc bồi thường và đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Tối cao. Trong khi đó, bà Thanh (làng Hà My) đang tiến hành vụ kiện hành chính với Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc sau khi cơ quan này từ chối đơn yêu cầu điều tra sự thật của bà.

Việc được trao Giải thưởng Rhee Yeunghui lần thứ 13 càng tiếp thêm động lực để hai người đàn bà vững tin hơn trên hành trình tìm kiếm sự thật về các vụ thảm sát và kêu gọi sự đoàn kết quốc tế vì hòa bình.

Đại diện Quỹ Rhee Yeunghui nhận định, hoạt động của hai bà đã vượt ra ngoài sự hồi phục của cá nhân hay một cộng đồng cụ thể. Họ đã đánh thức lòng can đảm để chúng ta - những người đang sống ở hiện tại, dám đối mặt với sự thật bi kịch của lịch sử, khôi phục phẩm giá con người và khắc ghi bài học lịch sử rằng những bi kịch này không được phép lặp lại.

Công lý và hy vọng

Theo bà Nguyễn Thị Thanh (quê làng Hà My), tháng 6 năm nay, bà đã có chuyến đi một tuần đến Hàn Quốc. Chuyến đi ấy đã gieo vào lòng bà những tia hy vọng, nhưng cũng để lại nỗi đau nhói lòng vì bị xử thua kiện. Thời điểm đó bản thân bà thấy phía trước mờ mịt, không biết phải tiếp tục thế nào. Có người khuyên bà dừng lại.

Hành trình đi tìm công lý của hai bà Thanh cũng là hành trình hy vọng hàn gắn vết thương chiến tranh, nỗ lực vì hòa bình. “Tôi nghĩ giải thưởng này còn có ý nghĩa hơn nữa vì tôi nhận được nó vào một trong những thời điểm khó khăn nhất. Tôi hy vọng rằng, việc một nạn nhân sống sót từ Việt Nam được nhận giải thưởng này sẽ là cơ hội để có nhiều người hơn nữa quan tâm đến câu chuyện của chúng tôi. Những nạn nhân và thân nhân như chúng tôi đều đã già, thời gian còn lại chẳng bao nhiêu. Tôi mong mỏi có thêm nhiều người cùng chung tay gìn giữ hòa bình và giúp đỡ những nạn nhân như chúng tôi”, bà Thanh làng Hà My chia sẻ.

Còn với bà Nguyễn Thị Thanh (quê làng Phong Nhị), sau nhiều lần đi về giữa Việt Nam và Hàn Quốc để theo đuổi vụ kiện, đã có những lúc bà thoáng nghĩ, không biết liệu mình có còn sống đến ngày nhìn thấy kết quả cuối cùng hay không. “Tôi nghĩ mình đã đi được 2/3 quãng đường rồi. Tôi theo đuổi vụ kiện này không phải để chờ nhận tiền bồi thường. Tâm nguyện của tôi là làm sao để vong linh của những người đã khuất nơi chín suối được thanh thản nhắm mắt xuôi tay”, bà Thanh bộc bạch.

Bà Thanh cho biết thêm, Giải thưởng Rhee Yeunghui như một sự an ủi to lớn cho những tháng ngày bà đằng đẵng đi tìm công lý. “Tôi mong rằng qua giải thưởng này, sẽ có thêm nhiều người biết đến sự thật về chiến tranh Việt Nam và cùng nhau suy ngẫm về giá trị của hòa bình. Để con cháu chúng ta sau này không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau chiến tranh mà thế hệ chúng tôi đã trải qua”, bà Thanh nói.

Từ năm 2013, Quỹ Rhee Yeunghui đã tổ chức các hoạt động để tưởng nhớ cố nhà báo Rhee Yeunghui, người đã dành cả cuộc đời để phơi bày sự thật bị che giấu và phá bỏ những niềm tin sai lệch trong xã hội Hàn Quốc. Đồng thời, giải thưởng Rhee Yeunghui cũng được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp tương tự.

QUỐC TUẤN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ton-vinh-hanh-trinh-tim-kiem-su-that-vi-hoa-binh-3314096.html