Tôi đã chấm 5 sao cho 'Hai số phận'

Tôi chấm 'Hai số phận' 5 sao trên Goodreads. Với tôi, cuốn tiểu thuyết quá xuất sắc khi hội tụ nhiều thứ hay ho mà tôi quan tâm.

Thứ nhất, đây là cuốn tiểu thuyết về chiến tranh hấp dẫn nhất tôi từng đọc. Sau Nửa kia của HitlerKẻ trộm sách, tôi thích đọc những câu chuyện về các cuộc chiến tranh thế giới. Đặc biệt khi đọc Hai số phận, tôi liên tục liên tưởng đến những trận chiến, con người và dân tộc đã đọc qua trước đây.

Hai số phận còn kể đến những trận chiến ác liệt khác như của phát xít Đức với quân đồng mình Mĩ - Anh hay trận Trân Châu Cảng giữa Nhật và Mĩ. Không ai có thể đoán trước được chiến tranh. Một cuộc chiến mới đây nghĩ là sắp kết thúc thì ngay sau đó là một trận phục kích gây ra nhiều thương vong.

Mỗi trận chiến đều khiến người đọc ngỡ ngàng trước quy mô, chiến lược, tầm ảnh hưởng và hậu quả đáng sợ của nó.

Tiểu thuyết Hai số phận.

Thứ hai, có thể coi đây là cuốn tiểu thuyết self-help và dạy làm giàu dễ đọc, dễ hiểu và truyền cảm hứng. Hai số phận là hai câu chuyện về tinh thần nỗ lực vươn lên của hai con người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng khác nhau về số phận.

Dù là chàng trai xuất thân từ gia đình nghèo khó hay cậu quý tử con của một chủ tịch ngân hàng, cả hai đều biết giá trị bản thân mình thế nào. Khi đứng trước những cơ hội, thử thách, họ tự tin mặc cả giá trị và quyền lợi của mình hay cũng như đề bạt mình vào vị trí công việc phù hợp, xứng đáng với năng lực hiện có.

Ai cũng có ước mơ và mục tiêu của cuộc đời mình. Hai nhân vật chính trong hai số phận đã thành công trong việc đạt được tham vọng của mình vào đúng khi họ 30 tuổi, không sớm hay muộn. Tại sao lại là năm 30 tuổi, bạn hãy tìm đọc Tuổi 30 hoài bão của Ken Honda. Một điều đặc biệt là khi đọc hai cuốn sách này, tôi biết thêm được nhiều kiến thức hay về lĩnh vực tài chính - ngân hàng cũng như nhà hàng - khách sạn. Hai nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này đã rất thành công trong 2 lĩnh vực này.

Điều thứ ba, thứ mà tôi quan tâm sâu sắc và nói đến nhiều nhất mỗi khi đọc sách, đó chính là tình bạn. Vì sao không phải tình yêu mà là tình bạn. Với tôi, tình yêu chỉ là cảm xúc ban đầu, hai người yêu nhau đến với nhau vì chữ “tình” nhưng để sống được với nhau đến răng long đầu bạc thì họ phải trở thành bạn của nhau, hay chính xác hơn là chữ “nghĩa”.

Kane và Abel trong Hai số phận có hai người bạn thân nhất cuộc đời mình. Họ lớn lên cùng nhau, cùng ăn, cùng học, cùng chơi và cùng làm công việc yêu thích. Nhưng số phận trớ trêu khiến họ lại là người tận mắt chứng kiến cái chết của bạn mình. Tôi đã sụt sùi khi đọc tới đoạn sau trận tranh cãi nảy lửa, William Kane chạy đi tìm Mathew khi phát hiện được bạn mình mắc bệnh ung thư chỉ còn sống được 3 tháng nữa:

"- Cậu khóc đấy ư? Mất người yêu rồi sao?

- Không, mất một người bạn thân nhất.

- À, thế thì khó đấy.

- Mình biết.

- Tớ có một người bạn rất tốt. Cậu ta xưa nay vẫn ủng hộ tớ, thế mà hôm nay lần đầu tiên chúng tớ cãi nhau. Cũng là lỗi ở tớ. Cậu thấy không, tớ đã làm cậu ta thất vọng.

- Không đâu.

- Cậu làm sao biết được.

- Chúng mình đi về nhà đi, Mathew.

- Cậu biết hết cả rồi hả.

- Biết. Mình thật là ngu, và mình mong cậu tha lỗi.

- Cậu đừng khóc, William, từ hồi cậu 12 tuổi bị thằng Covington đánh cho và tớ phải kéo cậu ra, thì từ đó đến nay tớ chưa hề thấy cậu khóc bao giờ… Đừng khóc, William. Người lớn ai lại khóc. Chả làm thế nào được đâu. Tớ đi khám ở các chuyên gia, từ New York đến Los Angeles đến Zurich, và chẳng ai làm thế nào được. Sáng nay mình không đến làm việc được không? Mình thấy trong người còn mệt ghê gớm. Nếu mình ở đây lâu quá thì gọi mình dậy, hoặc nếu mình làm phiền gì thì cứ bảo, và mình sẽ biết tìm đường về nhà.

- Đây là nhà của cậu.

- Bao nhiêu tuần nay, bây giờ mình mới được quan tâm đấy, William. Thôi bây giờ mình ngủ lại đã nhé. Mình mệt quá.

- Cậu đừng chết, - William khẽ nói với mình. - Mathew ơi, cậu đừng chết. Cậu đừng quên rằng cậu và mình sắp làm chủ một ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đấy nhé!".

Sau tất cả, Hai số phận không chỉ nói về hai số phận, mà nó còn có rất nhiều bài học khác. Nó là dạng những bài học mà ai cũng biết hết rồi, nhưng tác giả có cách truyền tải hấp dẫn. Đọc hết 667 trang, đầu óc ta được mở mang ra hẳn. Mỗi chương phần trong cuốn sách này đi cùng các giai đoạn lịch sử từ trước thế chiến thứ nhất cho tới sau thế chiến thứ hai và những lần khủng hoảng kinh tế thế giới.

Đọc cuốn sách, tôi có cảm giác như xem một bộ phim truyền hình dài tập được chiếu cách ngày. Tức là hôm nay kể về Kane, ngày mai kể về Abel, phim vừa tới đoạn gay cấn của nhân vật thì hết tập, mà không hề có teaser preview trước hay giới thiệu tập sau. Muốn biết sau đó là gì nữa thì phải đọc hết chương/phần nói về nhân vật kia xong thì mới biết cái mà bạn đang trông chờ là gì.

Người tò mò và háo hức như tôi bị cuốn theo không dứt ra được. Có hôm tôi thức tới gần 12h khuya chỉ để biết câu chuyện tiếp theo là gì sau khi bị cắt ngang. Cho đến khi mắt díu lại thì mới gấp lại sách và đi ngủ.

Tôi viết dài đến thế này, mục đích chính cũng là hy vọng các bạn sẽ đọc cuốn sách này!

Nguyễn Thanh Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-da-cham-5-sao-cho-hai-so-phan-post1439501.html