Tổ ấm: Món quà ý nghĩa

Tại Hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi toàn quân năm 2023 khu vực phía Bắc, theo dõi phần thi của Trung úy QNCN Phạm Thị Hồng Lê, Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà máy X61, Binh chủng Hóa học, mọi người không chỉ ấn tượng với sự thể hiện của chị trên sân khấu mà còn dành nhiều sự chú ý tới 3 cổ động viên đặc biệt có mặt tại khán phòng.

Hai cậu con trai Nguyễn Đức Minh (8 tuổi) và Nguyễn Đăng Quang (4 tuổi) luôn miệng cổ vũ: “Mẹ kìa! Mẹ ơi, cố lên nhé”. Ngồi kế bên, Đại úy QNCN Nguyễn Anh Tuấn, Tiểu đoàn 906, Binh chủng Hóa học chăm chú dõi theo các tiết mục của vợ.

Trò chuyện sau khi phần thi kết thúc, chị Lê xúc động nói: "Được chồng và các con nhiệt tình cổ vũ dưới khán phòng, tôi thật sự hạnh phúc. Điều này đã tiếp thêm động lực tinh thần để tôi hoàn thành tốt nhất phần thi". Chuyện là, khi Trung úy QNCN Phạm Thị Hồng Lê được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ là một trong 3 thí sinh chính của đội Phụ nữ Binh chủng Hóa học tham gia hội thi, bên cạnh niềm vinh dự, chị cũng bày tỏ sự băn khoăn bởi hoàn cảnh hai con còn nhỏ, chồng công tác xa nhà...

Vợ chồng chị Lê và các con tại hội thi.

Để chị Lê yên tâm tham gia hội thi, cấp trên đã tạo điều kiện để Đại úy QNCN Nguyễn Anh Tuấn nghỉ phép “hỗ trợ” vợ trong thời gian này. Vậy là tranh thủ dịp này, anh Tuấn vừa kèm hai cậu con trai học hành vừa tranh thủ giúp vợ việc nhà. Biết lịch thi của vợ, anh Tuấn cùng hai cậu con trai “bí mật” từ Sơn Tây về Đoàn An điều dưỡng 295, Quân khu 3 cổ vũ. Và đó cũng chính là món quà 20-10 thật ý nghĩa mà bố con anh Tuấn gửi đến người phụ nữ quan trọng nhất trong gia đình.

Bài và ảnh: VÂN ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/to-am-mon-qua-y-nghia-748026