Tình người không biên giới sau động đất ở Myanmar
Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại Myanmar khiến hàng ngàn người thiệt mạng, mất nhà cửa. Cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar vẫn đang tích cực giúp đỡ người dân Myanmar vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đội công binh của đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng cứu hộ của Myanmar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đục bêtông để mở lối xuống tiếp cận vị trí các nạn nhân bị vùi lấp - Ảnh: TTXVN
Khó khăn bộn bề sau địa chấn
Hơn 10 năm sống tại Myanmar, anh Tiến Nguyễn cho biết, mặc dù đã chứng kiến một số cơn địa chấn tại Myanmar trước đó nhưng trận động đất ngày 28/3 vừa qua là khủng khiếp nhất. Tình hình ở Myanmar hiện còn rất nhiều khó khăn. Tại Yangon xảy ra tình trạng mất điện trầm trọng. Đường dây điện cao thế không còn truyền điện đến trạm Yangon nên khu vực này chỉ có thể cung cấp khoảng 300 MW điện từ các nhà máy phát điện nhỏ để ưu tiên cho các khu vực quan trọng trong khi các hộ gia đình bị cắt điện luân phiên, chỉ có 4 tiếng sử dụng điện/ngày. Tại các khu công nghiệp, tình trạng mất điện đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp khi thời gian có điện cũng chỉ khoảng 4 tiếng/ngày trong giờ làm việc. Để duy trì hoạt động, các doanh nghiệp phải chạy máy phát điện nhưng xăng dầu cũng đang khan hiếm và giá tăng cao.
Tại Mandalay và Naypyitaw, tình hình mất điện, mất nước càng trầm trọng hơn. Rất may đây là giai đoạn học sinh mới thi xong và chuẩn bị được nghỉ hè và Tết té nước nên nhiều gia đình có con trong độ tuổi đi học đã gửi con về Việt Nam.

Chị Nguyệt Chu (bìa phải) trao quà hỗ trợ người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất - Ảnh: NVCC
Mỗi ngày qua đi, số lượng người chết do trận động đất được tìm thấy lại tăng cao do đã qua thời gian "vàng" để cứu sống họ. Thậm chí, ở một số khu vực, mùi tử thi khiến người dân lo sợ không dám sử dụng nguồn nước từ giếng khoan. Động đất còn phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng, dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch và thuốc men, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như tả và sốt rét. Nhiều gia đình mất nơi ở và phải tạm trú trong các trại tạm bợ hoặc không gian công cộng như sân bóng đá, chùa… Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) cho biết, nhiều trẻ em Myanmar đang cần được hỗ trợ tâm lý sau động đất.
Những người mang lại hy vọng
Ngay sau khi xảy ra động đất, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã ra thông báo đề nghị bà con người Việt tại các khu vực bị ảnh hưởng bình tĩnh, đảm bảo an toàn, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn.
Anh Tiến Nguyễn cho biết, những ngày qua, tại Myanmar, hình ảnh xúc động được lan truyền mạnh mẽ là khoảnh khắc một gia đình Myanmar quỳ xuống bày tỏ lòng biết ơn khi đội cứu hộ Việt Nam tìm thấy và đưa thi thể 3 người thân của họ ra khỏi đống đổ nát. Đội cứu hộ Việt Nam cũng tổ chức công việc một cách khoa học. Khi tìm thấy người sống sót, lực lượng cứu hộ nhẹ nhàng động viên. Khi phát hiện thi thể, họ dành cho người đã khuất sự tôn trọng. Một người dân Myanmar đã thốt lên: "Họ không chỉ là những người lính, họ là những người mang lại hy vọng".
Chị Nguyệt Chu, một người Việt Nam sống ở Myanamar gần 3 năm, cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra, chị và một số thành viên gồm các ni cô và 2 người phụ nữ Việt Nam khác đã lên đường triển khai công tác cứu trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất như Mandalay, Sagaing. Họ mang theo quà, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như trứng, cá khô, mì tôm, nước uống, đèn năng lượng, bánh kẹo ăn liền... Một số khu vực bắt đầu có cửa hàng hoạt động trở lại. Đoàn đã đến các chùa, trại trẻ mồ côi, khu vực dân cư tập trung, ngôi làng bị ảnh hưởng bởi động đất, hỗ trợ kinh phí để người dân tự mua lương thực, đồ dùng. Đoàn cũng đã đến với 5 bệnh viện, tặng kinh phí khoảng 150 nghìn - 300 nghìn đồng/bệnh nhân. Toàn bộ kinh phí do cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar đóng góp, với mong muốn san sẻ khó khăn với người gặp nạn. Công việc cứu trợ của đoàn sẽ được tiếp tục trong những ngày tới vì tình hình vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều người dân Myanmar, đặc biệt là trẻ em, cần được hỗ trợ thuốc men như thuốc hạ sốt, thuốc chữa tiêu chảy...
Cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar có khoảng vài trăm người. Trong khó khăn, bà con tại đây càng phát huy tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái", cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Bà con đã chia sẻ thông tin, cập nhật trên nhóm mạng xã hội của cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar, chia sẻ kinh nghiệm nếu xảy ra động đất tiếp theo. Các công ty của người Việt Nam tại Myanmar có hỗ trợ dành cho các gia đình nhân viên bị ảnh hưởng và những người bị thiệt hại nặng nề bởi động đất.
Thảm kịch động đất tại Myanmar ngày 28/3 đã gây ra rất nhiều mất mát, đau thương. Song, với tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, sự đùm bọc, sẻ chia giữa người với người sẽ góp phần giúp Myanmar sớm tái thiết trên những tàn tích của thảm họa địa chấn.
Tối 8/4/2025, hai đoàn công tác của Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar, gồm lực lượng của Quân đội Nhân dân và Bộ Công an đã về đến Hà Nội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại quốc gia này. Trong thời gian làm nhiệm vụ tại nước bạn từ ngày 30/3 đến 8/4/2025, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã phát hiện và đưa ra khỏi đống đổ nát 21 thi thể nạn nhân. Đặc biệt, đoàn phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống một nam thanh niên 26 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát 5 ngày. Đồng thời, tham gia khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; quyên góp ủng hộ người dân địa phương...
Theo TTXVN
Động đất tại Myanmar: Liên hợp quốc kêu gọi viện trợ gần 280 triệu USD
Ngày 11/4, Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế cần đóng góp 275 triệu USD khẩn cấp để hỗ trợ hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng do trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngày 28/3 vừa qua tại Myanmar.
Theo báo cáo mới, Liên hợp quốc kêu gọi viện trợ cho 1,1 triệu người dễ bị tổn thương nhất, tập trung vào phụ nữ và trẻ em gái - nhóm người phải đối mặt với nguy cơ cao hơn về bạo lực giới, mất an ninh lương thực và không được tiếp cận với sức khỏe sinh sản.
Báo cáo cho biết kế hoạch viện trợ nhân đạo trước đó ước tính cần 1,1 tỷ USD để viện trợ cho 5,5 triệu người, nhưng hiện chỉ nhận được tài trợ khoảng 5% số tiền này. Theo đó, báo cáo nhấn mạnh các cơ quan của Liên hợp quốc cần thêm nguồn lực khẩn cấp do nhu cầu viện trợ ngày càng tăng.
Theo Liên hợp quốc, hơn 6,3 triệu người đang cần hỗ trợ khẩn cấp tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất kinh hoàng vừa qua.
Nhóm Thông tin của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết đến nay, động đất đã khiến ít nhất 3.689 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương.