Tối 3-9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp người dân địa phương kịp thời dập tắt vụ cháy nhà duông (nhà rẫy) của gia đình ông Bríu Thảo (SN 1999, trú thôn Gari, xã Hùng Sơn), không để lửa lan sang khu vực lân cận.
Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, những người lính biên phòng tuyến biên giới đất liền thành phố Đà Nẵng tất bật cùng nhà trường, chính quyền địa phương chăm lo học sinh và các gia đình khó khăn, tiếp thêm điều kiện để con em vùng biên yên tâm đến trường.
Tối 3/9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) kịp thời phối hợp người dân dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà rẫy của một hộ dân ở thôn Gari, xã Hùng Sơn.
Thấu hiểu những vất vả, thiếu thốn ở vùng cao xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã chủ động kết nối, triển khai các nguồn lực hỗ trợ nhằm kịp thời tiếp sức, tạo động lực để các em học sinh yên tâm vững bước tới trường.
Ngày 3/9, Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) tổ chức gặp mặt và trao tặng 30 suất quà với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hùng Sơn trước thềm năm học mới.
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, một năm học mới nữa lại về mang theo bao ước mơ của con trẻ. Với ba chị em ruột Pơ Loong Thị Hiên Thu (sinh năm 2013), Pơ Loong Minh Trang (sinh năm 2019), Pơ Loong Minh Tuấn (sinh năm 2021) trú tại thôn Gari (xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) niềm vui ấy năm nay như được nhân lên gấp bội.