Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2026), Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đã gửi lời chúc mừng tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Những thông điệp ấy được đưa ra trong bối cảnh hai nước đã trải qua hơn ba thập niên bình thường hóa quan hệ và gần ba năm triển khai Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Và Đại sứ Wicks đã phát biểu đầy ý nghĩa, trước khi mời mọi người cùng uống cà phê nhân ngày Quốc khánh 2/9...
Từ hai phía của một cuộc chiến, hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ từng bước trở thành bạn bè, đối tác, rồi Đối tác toàn diện và Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Có một người cha đặt tên cho cô con gái đầu tiên của mình là Nhớ. Không ai biết ông có thể hình dung rằng hơn nửa thế kỷ sau, cái tên ấy lại gắn với một cuộc đời đi tìm cha. Người cha ấy là liệt sĩ Hoàng Văn Địch. Ông hy sinh khi các con còn nhỏ. Hoàng Thị Nhớ mới hai tuổi, người em út còn chưa chào đời. Cái tên Nhớ vì thế dường như đã trở thành một phần số phận của người con gái ấy.