Cuối tháng Bảy, khi những cơn nắng Hè phủ khắp triền đồi quanh chân dãy Tam Đảo, vùng na Bồ Lý (nay thuộc xã Đại Đình) lại bước vào mùa thu hoạch mới. Khắp các thôn Ngọc Thụ, Trại Mái, Đồng Bụt..., từng đoàn xe của thương lái nối nhau vào tận vườn thu mua. Trên những sườn đồi trước đây chỉ trồng sắn, nay màu xanh của những vườn na trĩu quả đang mang đến cuộc sống khấm khá cho nhiều hộ dân, đồng thời khẳng định thương hiệu đặc sản nổi tiếng của vùng đất này.
Mỗi độ tháng Bảy, khi những cơn nắng hạ phủ vàng lên triền núi Tam Đảo, vùng Bồ Lý thuộc xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ lại bước vào mùa thu hoạch na. Từ sáng sớm, khắp các sườn đồi, người dân đã tất bật mang theo những chiếc gùi, chiếc giỏ len qua từng tán lá xanh mướt để hái những trái na căng tròn, thơm ngọt. Không khí nhộn nhịp của mùa thu hoạch không chỉ báo hiệu một vụ mùa bội thu mà còn phản chiếu sự đổi thay mạnh mẽ của vùng quê từng gắn với những nương sắn, đồi keo kém hiệu quả.
Giữa những triền đồi sỏi đá từng được xem là vùng đất khó canh tác dưới chân núi Tam Đảo, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ hôm nay phủ xanh những vườn na trĩu quả.