Ở tuổi 92, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, cựu chiến binh Đồng Hữu Thạo, ở xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa vẫn đau đáu một nỗi niềm chưa thể nguôi ngoai. Đó là những người đồng đội năm xưa đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Đường 9 - Nam Lào nhưng đến nay vẫn chưa được trở về với đất mẹ.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng đối với những người lính năm xưa, cuộc hành quân của họ vẫn chưa dừng lại. Suốt 25 năm qua, ông Nguyễn Văn Tâm, cựu chiến binh Trung đoàn 46, Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (Đoàn Phước Long) vẫn lặng lẽ ngược xuôi giữa mảnh đất Hà Tiên - Kiên Giang đầy nắng gió để đưa những người đồng đội còn nằm lại nơi đây trở về với gia đình.