Ở tuổi 33, khi nhiều người đang là chỗ dựa cho gia đình, anh Tưởng Văn Phong lại từng ngày chống chọi với căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Phía sau anh là hai con nhỏ còn thơ dại và gia đình nghèo đang kiệt quệ vì bệnh tật.
Mất một chân sau tai nạn, chị Cao Thị Dung (39 tuổi, ở Nghệ An) tiếp tục đối mặt với bệnh ung thư đại tràng, sức khỏe suy kiệt. Gánh nặng thuốc men đè nặng, chị vừa chống chọi với bệnh tật vừa chật vật nuôi con nhỏ.
Chồng và con trai mất sớm, hằng ngày, một mình bà Võ Thị Dần (75 tuổi, ở Hà Tĩnh) phải chăm sóc con gái mắc bệnh tâm thần trong cảnh nghèo khó và thiếu thốn.