Chỉ bởi tôi chơi tệ

Cúi gằm xuống mặt cỏ, Andre Onana trông chừng thất vọng vô bờ. Cú sút của Leroy Sane không quá mạnh, lại bay đúng vào hướng nhoài người truy cản của chàng thủ môn này nhưng bóng lại vuột khỏi tay anh để lăn vào lưới, giúp chủ nhà Bayern Munich mở tỉ số. Còn gì buồn hơn khi trước đó, anh và đồng đội chơi trong thế ngang ngửa, lấn lướt dù làm khách trên sân của nhà vô địch Đức. Cuộc ra quân của Manchester United ở đấu trường Champions League mùa này, vì thế, đáng để cổ động viên của họ bất bình, nhất là nó diễn ra sau loạt trận đầu mùa không suôn sẻ ở giải ngoại hạng Anh.