Vợ mất, tôi chăm mẹ vợ 8 năm, lá thư bà để lại trước khi qua đời khiến tôi rơi nước mắt

Tôi là Trung, sinh ra ở một miền quê, điều kiện gia đình không tốt lắm nên 26 tuổi tôi vẫn chưa có ai yêu cả. Nhờ người quen giới thiệu, tôi mới gặp được vợ mình.

Sau hôn nhân đồng ý cho mẹ vợ đến sống chung, tôi nhanh chóng hối hận, chỉ muốn ly dị vợ

Trước khi cưới, vợ tôi luôn hỏi có cho mẹ cô ấy sống cùng vợ chồng tôi được không. Tôi hỏi cô ấy sao lại suy nghĩ như vậy, chẳng phải con gái đi lấy chồng, còn bố mẹ thì sẽ sống với con trai hay sao. Cô ấy còn một em trai nữa.