Khi đang nằm nghỉ trong vườn, con chó nhà bất ngờ bị một con hổ đột kích, ngoạm vào cổ rồi tha đi.
Khi đang nằm nghỉ trong vườn, con chó nhà bất ngờ bị một con hổ đột kích, ngoạm vào cổ rồi tha đi.
Con chó nhà màu trắng đã thực hiện một hành động ngông cuồng với chúa sơn lâm đang bị xích.
Phát hiện ra kẻ lạ mặt, con chó nhà quyết định tấn công rắn hổ mang trâu. Ngay sau đó, nó kéo con rắn ra giữa sân rồi cắn xé liên tiếp.
Người xưa đã lựa chọn những con chó sói ít hung hãn để thuần hóa và nhân giống nhằm phục vụ cho việc đi săn, bảo vệ nơi ở và dạy chúng cảnh báo cho họ khi kẻ thù đến.