Tín hiệu vui nào cho U.23 Việt Nam khi Nhật và Indonesia vào bán kết?

Hai trận tứ kết đầu tiên của giải U.23 châu Á đã kết thúc với nhiều bất ngờ khi hai đội bóng được đánh giá cao hơn cùng rời giải.

Bất ngờ lớn nhất là việc U.23 Indonesia đã loại được ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Hàn Quốc sau một trận đấu kéo dài nghẹt thở.

Tại vòng bảng, Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi toàn thắng cả 3 trận và tràn đầy tự tin khi gặp Indonesia mới lần đầu dự VCK U.23 châu Á. Cho dù U.23 Indonesia đã gây ấn tượng khi vượt qua Úc và Jordan thuyết phục tại vòng bảng nhưng không ít người nghĩ họ có thể tạo được bất ngờ trước Hàn Quốc.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi Indonesia sau những phút nhập cuộc thăm dò, đã lấy lại được sự chủ động, đặc biệt là sau tình huống thoát bàn thua phút thứ 8 nhờ VAR.

Phút 15, tiền đạo nhập tịch Rafael Struick đã khởi đầu sự bất ngờ khi tung cú sút từ ngoài vòng 16m50 tuyệt đẹp vào góc cao khung thành, mở tỷ số 1-0 . Phải đến cuối hiệp 1, Hàn Quốc mới có bàn gỡ nhờ Komang Teguh phản lưới nhà.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Struick đã ghi bàn giúp Indonesia lần thứ 2 vươn lên dẫn trước. Việc bị đối thủ đánh giá thấp hơn dẫn bàn và tạo ra thế trận chủ động khiến các cầu thủ Hàn Quốc mất bình tĩnh. Hệ quả là Lee Young Jun nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 70,

Nhưng khi Indonesia có lợi thế hơn người và mải miết tìm bàn kết liễu thì họ để đối thủ gỡ hòa 2-2 trong một đợt phản công ở phút 84. Sau 120 phút giằng co, hai đội bước vào loạt luân lưu.

Thủ môn của Indonesia trở thành người hùng của trận đấu

Ở lượt sút thứ 5, thủ môn của Hàn Quốc đã cản được cú sút cuối của hậu vệ nhập tịch Justin Hubner và tưởng như Hàn Quốc đã có vé nhưng sau khi check VAR, trọng tài cho Indonesia đá lại. Cũng vì thế, hai đội lại phải tiến hành loạt sút luân lưu đến lượt thứ 12 mới xác định được đội chiến thắng là Indonesia.

Trước đó, chủ nhà Qatar cũng phải rời cuộc chơi. Sau vòng bảng bất bại, Qatar được nghỉ nhiều ngày hơn so với Nhật nhưng đã không thể biến các ưu thế của mình trước đại diện của Đông Á.

Bước ngoặt của trận đấu là vào cuối hiệp 1 khi thủ môn Youssef của Qatar lao ra ngoài vòng cấm phá bóng đạp vào bụng Hosoya. Sau khi xem lại VAR, trọng tài đã quyết định truất quyền thi đấu với thủ môn của đội chủ nhà.

Do chơi thiếu người trong hiệp 2 nên ngay cả khi Qatar có bàn dẫn 2-1 vào phút 47 thì họ cũng không thể bảo vệ được lợi thế mà chỉ đủ sức đưa trận đấu sang hiệp phụ. Với lợi thế hơn người, Nhật ghi 2 bàn trong hiệp phụ để giành thắng lợi 4-2.

Cả Indonesia và Nhật đều chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 nhưng đã giành chiến thắng trước những đội nhất bảng được đánh giá cao hơn. Điều này sẽ có tác dụng cổ vũ tâm lý lớn cho các cầu thủ Việt Nam trước khi bước vào trận tứ kết gặp đội nhất bảng C là Iraq vào 0 giờ 30 đêm nay.

Trước trận đấu với U.23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi đang tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai với U23 Iraq. Chúng tôi luôn sẵn sàng và luôn tôn trọng đối thủ. Trước giải, chúng tôi đã nói với cầu thủ, tất cả các đội trong bảng đều mạnh, nghĩa là có thể thắng, có thể hòa hoặc có thể thua”.

HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn đánh giá: “Tại VCK U23 châu Á năm 2018, U.23 Việt Nam vào chung kết gặp Uzbekistan và điều này không có nghĩa năm nay cũng như vậy. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Trong quá khứ, Việt Nam gặp Iraq ở nhiều cấp độ và có nhiều thất bại, nhưng cũng không có nghĩa lịch sử đó sẽ nối tiếp. Trong bóng đá sự chênh lệch về lực lượng chưa hẳn quyết định đến thắng lợi của đội. Để thắng có rất nhiều yếu tố. Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi”.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm: “Trong bóng đá, chưa thi đấu chưa nói trước điều gì. Chúng tôi đã chuẩn bị chuyên môn và tinh thần. Điều lệ thi đấu cần tính đến hiệp phụ, luân lưu. Những cái đó đã có công tác chuẩn bị rõ ràng và sẵn sàng, cho dù trận đấu đi đến tình huồng nào”.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tin-hieu-vui-nao-cho-u-23-viet-nam-khi-nhat-va-indonesia-vao-ban-ket-216494.html