Tìm thấy thi thể bé trai 11 tuổi mất tích khi đi xem nước lũ ở Cao Bằng

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm với sự tham gia của hàng trăm người, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 11 tuổi bị mất tích khi rơi xuống sông hôm 22/8.

Tối 23/8, trả lời PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo UBND thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu N.A.T., nạn nhân bị mất tích hôm 22/8.

Theo đó, thi thể cháu T. được tìm thấy tại khu vực thuộc xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, cách vị trí mất tích ban đầu gần 11 km.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 22/8, cháu N.A.T. (SN 2013, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đi xem nước sông dâng cao (đoạn đầu cầu sang trường THCS thị trấn Bảo Lạc).

Khi đi đến đoạn tiếp giáp nước sông Neo gặp Sông Gâm (thuộc địa phận tổ dân phố 4 thị trấn Bảo Lạc), cháu T. không may bị trượt chân rơi xuống sông mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé bị mất tích. (Ảnh: Đ.X.)

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé bị mất tích. (Ảnh: Đ.X.)

Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Bảo Lạc huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, quân sự kết hợp với nhân dân hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu N.A.T.

Hôm qua (22/8), tại Yên Bái, một người đàn ông cũng bị mất tích khi đi qua cây câu nhỏ bắc qua suối, thuộc địa phận xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông H.Đ.T. (SN 1959, trú xã Hồng Ca).

Theo đó, khoảng 20h ngày 20/8, ông H.Đ.T. đi ăn cơm tối bên nhà hàng xóm (cách nhà 300 m), sau đó không thấy trở về. Gia đình không liên lạc được với ông T. nên đến cơ quan chức năng trình báo.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Hồng Ca huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, quân sự kết hợp với Nhân dân hỗ trợ gia đình tìm kiếm ông H.Đ.T.

Qua kiểm tra, nhà chức trách nhận thấy, quãng đường từ nhà ông T. sang hàng xóm có một cây cầu nhỏ bắc qua suối, buổi tối không có đèn đường. Thời điểm ông T. đi qua trời đổ mưa lớn.

Viên Minh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tim-thay-thi-the-be-trai-11-tuoi-mat-tich-khi-di-xem-nuoc-lu-o-cao-bang-ar891363.html