Tìm kiếm người đàn ông đuối nước do nhảy rạch vớt cano đồ chơi

Một người bỏ lại xe đạp leo lên cầu Kỳ Sơn nhảy xuống đoạn kênh mất tích, người còn lại bơi qua rạch để vớt ca nô đồ chơi bị đuối nước chìm xuống sông…

Ngày 14/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể ông N.V.T (SN 1956, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới) cho người nhà đưa về an táng.

Đội cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích dưới rạch Giồng Ông Tố.

Đội cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích dưới rạch Giồng Ông Tố.

Trước đó chiều 13/12, người dân phát hiện ông T điều khiển xe đạp đến cầu Kỳ Sơn sau đó dựng xe đạp dưới dốc cầu rồi đi bộ ra giữa cầu rồi bất ngờ nhảy xuống kênh. Sau nhiều giờ lặn mò, tối cùng ngày, đội thợ lặn đã tìm thấy thi thể ông T. Một số người dân cho biết, vợ ông T vừa mất khoảng 1 tháng, thời gian này ông T có biểu hiện trầm cảm, thường lấy xe đạp chạy lang thang ngoài đường.

Khuya 13/12, người dân sống tại con rạch Giồng Ông Tố, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức phát hiện ông P.Q.T (SN 1973, ngụ TP Thủ Đức) chơi ca nô điều khiển trên rạch. Được một lúc thì ca nô đồ chơi mất sóng, bị nước cuốn trôi hơn 200m, ông T cởi vồ nhảy xuống rạch bơi ra vớt, tuy nhiên do đuối nước ông T đã chìm hẳn xuống rạch. Ngay trong đêm đội cứu hộ đã lặn mò tìm kiếm nhưng không phát hiện thi thể ông T. Đến sáng 14/12, tổ cứu nạn cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/tim-kiem-nguoi-dan-ong-duoi-nuoc-do-nhay-rach-vot-cano-do-choi-i677658/