Tiểu thương chợ Tam Kỳ điêu đứng sau mưa lũ

Mưa lũ lớn gây ngập sâu chợ Tam Kỳ kéo dài ba ngày qua khiến hàng trăm tiểu thương chợ Tam Kỳ (Quảng Nam) thiệt hại nặng, lâm cảnh điêu đứng.

Rác, rau củ thối rữa tràn lan chợ Tam Kỳ sau mưa lũ Hàng trăm tiểu thương Tam Kỳ (Quảng Nam) thiệt hại nặng do hàng hóa bị ngập trong mưa lũ lâu ngày. Rác thải, rau củ quả hư hỏng, thối rữa tràn lan ở chợ Tam Kỳ.

Toàn cảnh chợ Tam Kỳ ngập sâu trong mưa lũ kéo dài từ ngày 10 đến 12/12.

Khoảng 20h tối 10/12, mưa lũ đột ngột dâng cao tràn vào gây ngập toàn bộ tầng 1 chợ Tam Kỳ. Bà Vũ Thị Thanh Nga, Trưởng ban quản lý chợ Tam Kỳ, cho hay mưa lũ dâng nhanh lên hơn 2 m khiến hàng trăm tiểu thương không kịp trở tay. "Hơn 300 gian hàng khô, gia vị, ngũ cốc và gạo của bà con chìm trong biển nước kéo dài suốt ba ngày qua gây tổn thất lớn", bà Nga nói.

Mưa lũ rút đi, rác thải ngập tràn khắp các tuyến đường xung quanh chợ. Theo bà Nga, mỗi hộ tiểu thương thiệt hại ít nhất khoảng 30 triệu và nhiều nhất hơn 250 triệu đồng.

Sáng 13/12, Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam huy động hàng chục công nhân quét dọn rác, rau củ quả hư hỏng dồn ứ khắp nơi.

Gian hàng bán tạp hóa của anh Đỗ Phú Sơn (phường Phước Hòa) bị thiệt hại nặng do ngập sâu trong lũ. "Hàng trăm thùng bánh, kẹo của gia đình chúng tôi bị ngập nước hư hỏng hết, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng", anh Sơn thống kê.

Tiểu thương Trương Thị Lâm thẫn thờ bên đống hàng hóa hư hỏng hoàn toàn. "Mưa lũ tràn về nhanh quá khiến chúng tôi trở tay không kịp. Khi nghe Ban quản lý chợ thông báo thì nước phong tỏa khắp nơi nên đành bất lực không thể cứu nổi tài sản", bà Lâm mếu máo.

Nhiều gian hàng rau, quả bị vùi trong bùn nhão. Hôm nay, các tiểu thương dùng nước rửa thực phẩm vớt vát những gì còn lại sau lũ. "Nghe lũ tràn vào gian hàng, vợ chồng tôi tất bật đến kê dọn đưa lên cao nhưng không ngờ nước lớn quá đã nhấn chìm gây thối, hỏng nhiều bao tải rau, củ, quả", ông Nguyễn Văn Lành (ngụ phường Phước Hòa), cho hay.

Bí đao, bí đỏ úng thối nằm ngổn ngang quanh chợ. Theo các tiểu thương, Ban quản lý chợ Tam Kỳ thông báo nước lũ dâng lên từ 18h ngày 10/12. Thời điểm ấy, gia đình nào cũng ngập nhà cửa nên không thể đến chợ để cứu hàng hóa kịp nên thiệt hại lớn.

Tiểu thương Phạm Thị Thanh Huyền cho hay, hàng trăm ký củ hành bị ngâm trong nước dài ngày bắt đầu lên mầm, thối rữa.

Ông Nguyễn Vũ Hân (ngụ phường Phước Hòa) thất thần bên các bao phân bón dính đầy bùn đất. "Nước tràn vào nhà tôi cao lên hơn 1,5 m gây ngập toàn bộ kho phân bón gia đình mới vừa nhập về, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng", ông Hân than thở.

Tiểu thương Huỳnh Thị Lài dùng túi nylon làm "chiếc mũ chống mưa" bày bán ở phía trước chợ Tam Kỳ. "Hơn 20 năm buôn bán ở khu vực này, tôi chưa từng chứng kiến trận mưa lũ nào gây ngập chợ Tam Kỳ kéo dài như vậy", bà Lài thổ lộ.

Bên trong khu vực chợ còn dày đặc bùn nhão, nhiều tiểu thương đành ra đường Bạch Đằng phía sau chợ bày bán cá mưu sinh. Thống kê sơ bộ của Ban quản lý chợ Tam Kỳ, đợt mưa lũ vừa qua khiến hàng trăm tiểu thương nơi đây thiệt hại ít nhất 2,5 tỷ đồng.

Chợ Tam Kỳ (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng - Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tieu-thuong-cho-tam-ky-dieu-dung-sau-mua-lu-post900113.html