'Tiếp sức' con em những người hiến tạng nhân đạo

Sáng 28/8, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp cùng Báo Nhân Dân chính thức ra mắt Học bổng 'Tự lực vì chính tôi' – chương trình đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho con em có người thân hiến tạng nhân đạo.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là một lời tri ân sâu sắc, một cam kết đồng hành dài lâu với những em nhỏ đang mang trong mình cả mất mát, lẫn nghị lực vươn lên.

Tri ân bằng hành động thiết thực

Ths. Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ở Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 15.000 người đăng ký hiến tạng và năm 2024 ghi nhận 41 ca hiến tạng sau chết não.

Từ năm 1992 đến 2024, đã có 9.516 ca ghép tạng thành công, với hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm, cao nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, tỷ lệ hiến tạng sau chết não vẫn thuộc nhóm thấp.
"Chúng tôi luôn nỗ lực đồng hành, tri ân gia đình người hiến tạng và kết nối với các nhà hảo tâm để tạo môi trường ấm áp, tin tưởng rằng "cho đi là còn mãi”, ông Hiển chia sẻ.

Phía sau mỗi trái tim hiến tặng sự sống là một gia đình chịu nhiều mất mát. Nhưng cũng chính từ trong nỗi đau ấy, một mầm sống khác lại được hồi sinh. Và hôm nay, học bổng “Tự lực vì chính tôi” được trao đi như một vòng tay cộng đồng, tiếp nối dòng chảy yêu thương của những người đã ra đi.

Các bạn nhỏ được nhận học bổng "Tự lực vì chính tôi". Ảnh: C.P

Các bạn nhỏ được nhận học bổng "Tự lực vì chính tôi". Ảnh: C.P

Trong buổi lễ ấm áp tình người, 10 em nhỏ thuộc 6 gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo đến từ TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Đắk Lắk đã được nhận những suất học bổng đầu tiên.

Đây là khoản hỗ trợ tượng trưng nhưng mang ý nghĩa khởi đầu cho hành trình dài hạn, khi mỗi em sẽ nhận đều đặn 1,5 triệu đồng/tháng. Trong đó, 1 triệu đồng dành cho học tập và sinh hoạt, còn 500.000 đồng được gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân, cho đến khi các em đủ 18 tuổi, một điểm tựa nhỏ nhưng vững chắc cho chặng đường phía trước.

Học bổng được cấp định kỳ với tổng trị giá lên đến 50 triệu đồng/năm cho mỗi em, hướng đến mục tiêu ít nhất 95% trẻ trong dự án duy trì học tập hoặc hoàn tất phổ thông trung học.

Đặc biệt, nếu các em không theo học văn hóa mà có nguyện vọng theo nghề, chương trình cũng sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo, giúp các em có một nghề nghiệp ổn định, tự tin bước vào đời.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group chia sẻ về những khó khăn của con em những người hiến tạng nhân đạo. Ảnh: C.P

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group chia sẻ về những khó khăn của con em những người hiến tạng nhân đạo. Ảnh: C.P

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group xúc động nói: “Cái tên Tự lực vì chính tôi mang trong mình thông điệp cốt lõi: khuyến khích các em tự tin khẳng định giá trị bản thân, và trao hành trang để các em có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình trên hành trình tương lai”.

“Những người cha ra đi đột ngột, nhưng một phần cơ thể họ đã cứu sống, hồi sinh cho rất nhiều người khác. Phía sau nghĩa cử cao đẹp ấy là những đứa trẻ mất đi điểm tựa, mất đi trụ cột lao động chính. Chính từ sự xót xa ấy, chúng tôi quyết định khởi xướng học bổng này như một lời tri ân sâu sắc của cộng đồng dành cho những tấm lòng quả cảm”, đại diện Quỹ Khởi Sự Từ Tâm chia sẻ.

Những ước mơ tiếp nối từ nỗi đau

Có những sự ra đi để lại mất mát, nhưng cũng có những sự ra đi gieo mầm sự sống. Nghĩa cử hiến tạng nhân đạo đã và đang hồi sinh biết bao bệnh nhân, mở ra niềm hy vọng mới cho hàng trăm gia đình.

Thế nhưng, đằng sau ánh sáng ấy là nỗi trống vắng của những đứa trẻ bỗng mất đi điểm tựa gia đình. Các em lớn lên giữa nhiều biến động, đối diện nguy cơ gác lại ước mơ học tập

Giữa không khí trang trọng của buổi lễ, những câu chuyện đời thường của các em nhỏ được nhắc đến, khiến người nghe không khỏi xúc động.

Em Nguyễn Hải Đăng Khoa, học sinh lớp 7 (Bình Dương cũ) là một trong số những hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ bỏ đi từ khi em mới 2,5 tuổi, rồi ba cũng mất sớm. Hiện tại, em Khoa phải sống nương nhờ người thân trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Nhưng vượt lên trên những nhọc nhằn, Khoa vẫn luôn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc nhiều năm liền.

Nói về ước mơ của mình, đôi mắt em ánh lên sự kiên định: “Chăm sóc ba ở bệnh viện một thời gian dài nhưng rất tiếc là không có phép màu đến với ba. Thương ba nhiều nên em muốn sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Đặc biệt mong rằng, sẽ không bạn nhỏ nào phải rơi vào hoàn cảnh giống như em”, Khoa tâm sự.

Những câu chuyện như của Đăng Khoa không hiếm trong cộng đồng những gia đình hiến tạng nhân đạo. Mỗi đứa trẻ mang trong mình một nỗi đau riêng, nhưng từ đó cũng nảy nở những khát vọng sống, những ước mơ trưởng thành.

Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn, học bổng "Tự lực vì chính tôi" lan tỏa rộng hơn, dài lâu hơn. Ảnh: C.P

Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn, học bổng "Tự lực vì chính tôi" lan tỏa rộng hơn, dài lâu hơn. Ảnh: C.P

Trong từng ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ hôm nay, người ta nhìn thấy niềm tin và nghị lực. Đó chính là giá trị lớn nhất mà học bổng mang lại. Học bổng không chỉ giúp các em bước tiếp hành trình học tập, mà còn khẳng định rằng, các em không đơn độc.

Bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình: “Quỹ này bắt kịp vấn đề mà xã hội đang trăn trở, cần sự chung tay, góp sức. Tôi hy vọng quỹ sẽ được lan tỏa và duy trì bền bỉ để mang lại lợi ích thiết thực cho các cháu. Dự án đồng hành đến khi các em 18 tuổi, và tôi mong rằng sẽ không chỉ dừng lại ở 10 em hôm nay mà còn mở rộng cho nhiều em nhỏ khác”.

Bà Trương Mỹ Hoa cũng bày tỏ mong muốn, trong tương lai, sự đồng hành này sẽ trở thành một chủ trương chính thức, được Nhà nước quan tâm và hỗ trợ, để nhiều trẻ em hơn nữa có cơ hội được chắp cánh ước mơ.

Một cánh tay đưa ra hôm nay có thể nâng đỡ cả một thế hệ ngày mai. Và, học bổng Tự lực vì chính tôi” đã khởi đầu cho điều đó như một lời tri ân, một sợi dây kết nối, để yêu thương được tiếp nối, để niềm tin vào sự sống và lòng nhân ái mãi lan tỏa.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2025 – 2030, chương trình dự kiến hỗ trợ tối thiểu 50 em và sẽ mở rộng thêm khoảng 10 trường hợp mới mỗi năm, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Thanh Giang

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tiep-suc-con-em-nhung-nguoi-hien-tang-nhan-dao-10314092.html