Tiếng sủa của chú chó cứu 67 người khỏi lũ quét sắp xóa sổ ngôi làng ở Ấn Độ
Tiếng sủa của một chú chó ở ngôi làng thuộc quận Mandi, Ấn Độ giúp 67 người thoát ra ngoài trước khi trận lũ quét và mưa đá xảy ra.
Nửa đêm ngày 30/6, ngôi làng Siyathi ở khu vực Dharampur thuộc quận Mandi, Ấn Độ bị san phẳng thành đống đổ nát sau khi lũ quét và mưa đá trút xuống.
Anh Narendra, chủ nhân cho biết khi trời mưa như trút nước, chú chó đang ngủ trên tầng hai đột nhiên sủa rất to rồi hú lên.
"Khi đến chỗ nó, tôi thấy vết nứt lớn trên tường nhà và nước bắt đầu tràn vào. Tôi chạy xuống cầu thang cùng con chó và đánh thức mọi người dậy", Narendra kể lại.

Tiếng sủa của chú chó giúp 67 người thoát chết. (Ảnh: NDTV)
Anh Narendra cũng đánh thức những người khác trong làng và yêu cầu họ chạy đến nơi an toàn. Mưa lớn đến nỗi mọi người phải bỏ lại mọi thứ để trú ẩn.
Gần chục ngôi nhà bị san phẳng, chỉ 4 hoặc 5 ngôi nhà hiện có thể nhìn thấy trong làng, những ngôi nhà còn lại nằm dưới đống đổ nát do lở đất. Trong 7 ngày qua, những người sống sót phải trú ẩn tại đền Naina Devi được xây dựng tại làng Triyambala. Trong khi đó, một số dân làng gặp phải tình trạng huyết áp cao và bị trầm cảm do thảm kịch đến quá nhanh.
Sau thảm kịch, người dân ở những ngôi làng khác cùng chung tay giúp đỡ làng Siyathi. Chính phủ cũng viện trợ để khắc phục hậu quả.
Cơ quan Quản lý Thảm họa Nhà nước (SDMA) thông tin, ít nhất 78 người thiệt mạng tại bang Himachal Pradesh kể từ khi gió mùa bắt đầu mạnh lên vào ngày 20/6. Trong đó, 50 người tử vong do sự cố liên quan đến mưa như lở đất, lũ quét và mưa đá; 28 trường hợp tử vong được báo cáo do tai nạn giao thông.
Trận mưa lớn lần này cũng gây ra thảm họa lớn đối với bang Himachal Pradesh khi người dân phải hứng chịu 23 trận lũ quét, 19 trận mưa đá và 16 trận sạt lở đất cho đến nay.