Tiếng hét 'lột tả tất cả' trước cửa Bộ Giáo dục Mỹ

'Elon Musk có thuê anh không?', 'Thật là một sự sỉ nhục' - các nghị sĩ Mỹ hét lên với người đàn ông chặn cửa khi bị ngăn không cho vào tòa nhà Bộ Giáo dục Mỹ tuần qua.

 Hạ nghị sĩ Mark Takano và các nghị sĩ Dân chủ khác bị chặn không cho vào Bộ Giáo dục tại Washington. Ảnh: Văn phòng của nghị sĩ Mark Takano.

Hạ nghị sĩ Mark Takano và các nghị sĩ Dân chủ khác bị chặn không cho vào Bộ Giáo dục tại Washington. Ảnh: Văn phòng của nghị sĩ Mark Takano.

Một nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ đã bị chặn ngoài Bộ Giáo dục Mỹ hôm 7/2 (theo giờ địa phương), New York Times đưa tin.

“Tránh ra”, Hạ nghị sĩ Maxine Waters từ California nói với một người đàn ông đang chặn hơn một chục nghị sĩ trước cửa văn phòng Bộ Giáo dục tại Washington. Người đàn ông này, không được tiết lộ danh tính, cho biết ông là nhân viên liên bang làm việc tại bộ.

“Elon Musk có thuê anh không?”, Hạ nghị sĩ Becca Balint từ Vermont hỏi.

“Thật là một sự sỉ nhục”, Hạ nghị sĩ Mark Takano từ California hét lên khi ông và các đồng nghiệp bị ngăn không cho vào tòa nhà.

“Chúng tôi có trách nhiệm giám sát”, ông nói trong khi cố gắng để vào bên trong.

Vụ việc, được nhiều nghị sĩ ghi lại, trở thành điểm nóng khác trong đối đấu ngày càng căng thẳng về việc chính quyền mới tái cấu trúc bộ máy liên bang.

“Họ đang ngăn cản các thành viên Quốc hội vào Bộ Giáo dục! Elon thì được vào, còn chúng tôi thì không? Trái pháp luật”, Hạ nghị sĩ Maxwell Frost từ Florida viết trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, chưa rõ liệu việc nhân viên liên bang từ chối cho các nghị sĩ vào tòa nhà có vi phạm luật không. Mặc dù thành viên Quốc hội có vai trò giám sát các cơ quan liên bang, quyền hạn này thường được thực hiện thông qua phiên điều trần và thực thi chính sách.

Ngoài ra, dù Hiến pháp trao quyền cho Quốc hội thành lập các văn phòng chính phủ liên bang, vẫn chưa rõ liệu thành viên cá nhân có được phép tiếp cận không hạn chế đến những tòa nhà đó hay không.

Cuộc đối đầu xảy ra sau cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump về việc giải thể và cuối cùng là đóng cửa Bộ Giáo dục - cơ quan mà ông mô tả là truyền bá tư tưởng cực đoan về chủng tộc và giới tính vào hệ thống trường công lập của quốc gia.

“Chúng tôi sẽ đưa mọi thứ trở về các bang, nơi chúng thuộc về”, ông Trump tuyên bố trong bài phát biểu tranh cử. “Họ có thể tự điều chỉnh giáo dục theo cách phù hợp với con em của họ”.

Từ khi nhậm chức, nhiều quyết định quan trọng của ông Trump đã ảnh hưởng trực tiếp đến Bộ Giáo dục và đội ngũ nhân sự tại đây.

Tháng trước, một số nhân viên của bộ này bị cho nghỉ tạm thời.

Lo ngại trước động thái này, các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã gửi thư, yêu cầu gặp quyền Bộ trưởng Giáo dục Denise L. Carter. Tuy nhiên, khi không nhận được phản hồi, họ quyết định đến trụ sở bộ và bị từ chối vào tòa nhà.

Đây là cơ quan thứ tư trong tuần này mà nhân viên liên bang đã ngăn cản đảng viên Dân chủ tại Quốc hội vào, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực tái định hình chính phủ liên bang, với một loạt biện pháp cắt giảm lực lượng lao động và đóng cửa một số cơ quan.

Trước đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ bị chặn không cho vào Bộ Tài chính, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cơ quan Bảo vệ Môi sinh (EPA).

Minh An

Nguồn Znews: https://znews.vn/tieng-het-lot-ta-tat-ca-truoc-cua-bo-giao-duc-my-post1530309.html