Tỉ phú Musk đến Nhà Trắng chia tay ông Trump với con mắt bầm
Tỉ phú Musk giải thích việc xuất hiện tại Nhà Trắng với vết bầm trên mắt là do bị cậu con trai 5 tuổi đấm trúng lúc hai cha con chơi đùa.
Xuất hiện tại Nhà Trắng với vết bầm trên mắt hôm 30-5, tỉ phú Elon Musk giải thích ông bị X - cậu con trai 5 tuổi của ông đấm vào mắt trong lúc hai cha con chơi đùa, theo hãng tin Reuters.
Tỉ phú Musk đưa ra lời giải thích này khi ông đến Phòng Bầu dục chia tay Tổng thống Donald Trump, kết thúc vai trò chính thức của ông Musk trong chính phủ Mỹ.
Khi được hỏi về vết thương trên mắt phải, ông Musk nói ông bị khi đang “chơi đùa” với X. Vị tỉ phú cho biết lúc đó ông không cảm thấy gì nhiều, nhưng sau đó mới bầm tím.
Tổng thống Trump sau đó chen vào: “Là X làm đấy à? X làm khá đấy”.

Tỉ phú Elon Musk đến Nhà Trắng chia tay ông Trump hôm 30-5 với con mắt bầm. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Tỉ phú Musk rời khỏi chính quyền Mỹ sau quá trình dẫn dắt một chiến dịch cắt giảm chi tiêu.
Ông Musk nói rằng giờ đây ông sẽ dành toàn bộ thời gian “24/7” cho các công ty của mình, thậm chí ngủ lại tại nhà máy.
“Tôi sẽ tiếp tục đưa ra lời khuyên khi tổng thống cần. Tôi vẫn sẽ là một người bạn, một cố vấn, nếu tổng thống cần tôi làm gì, tôi luôn sẵn sàng” - ông Musk phát biểu bên cạnh ông Trump.
Ông Trump cũng nói rằng hai người vẫn là bạn tốt, tặng ông Musk một chiếc chìa khóa vàng tượng trưng cho mối quan hệ đặc biệt giữa họ và quyền ra vào Nhà Trắng bất cứ lúc nào.