Thủy thủ Mỹ bắn chết 2 người rồi tự tử tại căn cứ ở Trân Châu Cảng

Một thủy thủ Mỹ đã nổ súng tại căn cứ quân sự lịch sử ở Trân Châu Cảng chiều 4/12, khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương, trước khi tự tử.

Giới chức tại căn cứ chung Pearl Harbor-Hickham ở Honolulu, Hawaii, tối cùng ngày cho biết các nhà điều tra đang làm việc để xác định nguyên nhân của vụ xả súng xảy ra tại xưởng đóng tàu hải quân Trân Châu Cảng.

Danh tính của các nạn nhân sẽ không được công bố cho tới thông báo tiếp theo, giới chức trách của căn cứ cho hay.

Đài tưởng niệm USS Arizona tại căn cứ chung Pearl Harbor-Hickam ở Hawaii. Ảnh: AP.

Theo Guardian, các lực lượng an ninh đã tiến hành phản ứng ngay khi có báo cáo về một vụ xả súng vào chiều 4/12 tại xưởng đóng tàu hải quân Trân Châu Cảng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30, giờ địa phương tại Pearl Harbor-Hickam, căn cứ hải quân và không quân Mỹ ở Honolulu - theo một thông báo trên Twitter.

Căn cứ đã bị phong tỏa một phần trong buổi chiều. Một số hình ảnh từ hiện trường cho thấy hàng dài xe ôtô hướng đến cổng của căn cứ.

Sở cứu hỏa Honolulu cho biết các nhân viên cứu hộ của họ đã được điều động tới đối phó vụ xả súng.

Truyền thông địa phương nói rằng có một số nạn nhân thương vong trong vụ việc.

Hawaii News Now cho biết một phát ngôn viên của căn cứ nói rằng ba người thương vong trong vụ việc và tình huống này được coi là "đã được kiểm soát" sau khi nhân chứng nhìn thấy tay súng tự tử.

Xưởng đóng tàu xảy ra vụ việc này là nơi sửa chữa, bảo trì và hiện đại hóa các tàu và tàu ngầm của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, có trụ sở tại Trân Châu Cảng. Nó có cảng neo đậu cho 10 tàu khu trục và 15 tàu ngầm.

Xưởng đóng tàu nằm bên kia bến cảng từ Đài Tưởng niệm Quốc gia Trân Châu Cảng, nơi sẽ kỷ niệm 78 năm cuộc tấn công của Nhật Bản đẩy Mỹ vào Thế chiến II vào ngày 7/12.

Sĩ quan an ninh đứng bên ngoài xưởng đóng tàu Trân Châu Cảng sau vụ xả súng chiều 4/12. Ảnh: KHNL.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thuy-thu-my-ban-chet-2-nguoi-roi-tu-tu-tai-can-cu-o-tran-chau-cang-post1021348.html