Thượng phụ Công giáo Jerusalem: Bờ Tây đã trở thành 'vùng đất vô luật lệ'
Thượng phụ Latin Jerusalem, Hồng y Pierbattista Pizzaballa, ngày 27/8 cảnh báo, Bờ Tây đang rơi vào tình trạng “vô luật lệ” trong bối cảnh bạo lực do các nhóm người định cư Israel gây ra tiếp diễn.

Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latin Jerusalem, cảnh báo tình trạng bạo lực kéo dài đang khiến Bờ Tây rơi vào tình trạng “vô luật lệ”. (Nguồn: OSV News)
Phát biểu tại Hội nghị Gặp gỡ tình bằng hữu giữa các dân tộc ở Rimini, Italy, vị giáo sĩ Công giáo cấp cao tại Jerusalem cho rằng, tình hình hiện nay diễn ra trong điều kiện thiếu những cơ chế an ninh và pháp lý đủ hiệu quả để kiềm chế leo thang.
Theo Hồng y Pizzaballa, tình trạng bạo lực tại Bờ Tây đã trở nên rõ rệt và kéo dài, đòi hỏi các nước phương Tây tăng cường can dự ngoại giao nhằm ngăn xung đột tiếp tục trượt theo chiều hướng nguy hiểm.
Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Latinh tại Jerusalem nhấn mạnh, ngoại giao là con đường cần được ưu tiên để giải quyết xung đột, qua đó hạn chế việc sử dụng vũ lực và các biện pháp quân sự.
Liên quan đến tình hình Gaza, Thượng phụ Latin Jerusalem đánh giá, khu vực này đang chịu sự tàn phá nghiêm trọng về mặt nhân đạo, đồng thời tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là hướng đi cần thiết để bảo đảm quyền của cả người Israel và Palestine được sinh sống trên vùng đất của mình.
Vị thượng phụ cũng cho rằng, cần chuẩn bị các điều kiện phù hợp cho chuyến thăm Thánh địa của Giáo hoàng trong tương lai, để chuyến đi có thể tạo ra những tác động tích cực đối với tiến trình hòa bình.
Trong bối cảnh xung đột kéo dài tại Trung Đông và nhiều khu vực khác, Hồng y Pizzaballa cảnh báo, xung đột đang làm gia tăng tâm lý thù địch, khiến con người ngày càng khó nhìn nhận đối phương như những con người bình thường.
Theo ông, cộng đồng quốc tế cần tránh biến hòa bình thành một khẩu hiệu đơn thuần, đồng thời tiếp cận thực tế khu vực với sự tỉnh táo và những nỗ lực thiết thực.
Trong bối cảnh khu vực bị chia rẽ bởi hận thù, oán giận và những khó khăn kéo dài, vị Hồng y cho rằng, việc duy trì hy vọng ngày càng trở nên khó khăn, song vẫn cần nhìn nhận thực tế để tìm kiếm hướng đi phù hợp cho hòa bình.



