Thương lắm, 'Ngô Công'!

Hôm qua, thông tin ông Ngô Tử Hà, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 3 (1997-2001) và Trưởng ban tổ chức V-League, từ trần, khiến giới thể thao và bóng đá nói riêng, không khỏi bùi ngùi thương tiếc. Người viết cũng hay theo dõi trang cá nhân của ông Hà, thi thoảng tương tác, thấy ông vẫn khỏe mạnh, lạc quan, tham gia thường xuyên CLB khiêu vũ, ai ngờ 'Ngô Công' đi nhanh thế.

Chúng tôi có may mắn làm báo thể thao thời bóng đá Việt Nam khởi phát chuyên nghiệp, từ mùa giải đầu tiên (2000-2001). Ngay lập tức, anh em hết sức ấn tượng với ông Ngô Tử Hà bởi tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, ít nể nang trước sai phạm lẫn tiêu cực. Thế nên, người ta mới đặt luôn nick của ông là “Ngô Công”.

Nên nhớ ngày đó, VFF chưa “đẻ” ra các ban như Ban Kỷ luật, Ban Giải quyết khiếu nại. Kể cả sai sót của giới trọng tài ầm ĩ lên đều đổ lên đầu ông Trưởng giải. Ông Hà từng bị xã hội đen dọa cho nổ tung nhà ở số 9 Hàng Chuối. Bị giang hồ đất Cảng dọa nếu xuống sân Lạch Tray sẽ “xin tí tiết”.

Người bạn vong niên là tướng Phạm Chuyên, Giám đốc Công an Hà Nội lúc đó, có thời “cạch mặt” ông Hà vì vụ trừ điểm Công an Hà Nội “đá cuội” với TT - Huế trên sân Tự Do, mà không cần bằng chứng gì, ngoài biểu hiện thái độ thi đấu lởn vởn trên sân, phản ứng khán giả, và…báo chí.

Dân viết thể thao quý thêm ông bởi đã coi trọng phản ánh của báo chí, như một bằng chứng để xử, dù không biết lúc đó tướng Chuyên nói đùa hay thật với ông Hà: “bằng chứng đâu để ông khẳng định CAHN tiêu cực. Ông có tin tôi bắt ông không!?”.

Ông Ngô Tử Hà vẫn được đánh giá là một trong ít vị Trưởng giải xuất sắc nhất lịch sử BĐVN

Ông Ngô Tử Hà vẫn được đánh giá là một trong ít vị Trưởng giải xuất sắc nhất lịch sử BĐVN

Ai đời Trưởng giải mà phải thủ bình xịt hơi cay, roi điện. “Giá như nhà nước cho phép sử dụng súng, tôi cũng mua”- ông Hà nói thế, để thấy ghế Trưởng giải buổi nhập nhèm chuyên nghiệp áp lực kinh người. Vì, ngày đó hiệu ứng bóng đá ghê gớm do ít trò giải trí nên danh dự địa phương to lắm. Chuyện ông Hà bị Bí thư, Chủ tịch tỉnh A.B,C gọi điện gây áp lực là không hiếm.

Sau này, có hai người cần kề ông, phát triển được nhiều kỹ năng tổ chức, điều hành giải nhất là Trần Duy Ly cùng Dương Nghiệp Khôi. Riêng khí chất lãng tử, bản lĩnh thì không thể sánh nổi họ Ngô.

Vĩnh biệt ông, người đã để lại cuốn tự truyện khá gai góc - Trái bóng lăn giữa đời tôi, một người đã đóng đinh vị trí tiên chỉ ở ghế Trưởng giải Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam, để người ta trìu mến gọi “Ngô Công”!

Hữu Quý

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet-nam/thuong-lam-ngo-cong-n20210811000905530.htm