Thương binh tàn nhưng không phế

Chiến tranh đã lùi xa nhưng với nhiều thương binh, bệnh binh, vết thương do bom đạn vẫn hiện hữu trên thân thể. Đất nước hòa bình, những người lính Cụ Hồ luôn nỗ lực vượt lên nỗi đau thương tật, kiên cường trên trận tuyến mới, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng quê hương. Họ là những thương binh tàn nhưng không phế bình dị giữa đời thường.

Mỗi sớm tinh mơ, người dân bản Lé, xã Thanh Nưa dường như đã quen với hình ảnh bà lão mảnh khảnh trên chiếc xe đạp chở rau ra chợ Mường Thanh bán. Ở cái tuổi “cổ lai hy”, mảnh bom vẫn còn trên cơ thể, dày vò hàng ngày, nhất là khi trái gió trở trời nhưng bà Vũ Thị Phương, cựu thanh niên xung phong (TNXP), thương binh 31% vẫn giữ tinh thần lạc quan và tích cực lao động.

Nhắc về một thời đạn bom, dường như ký ức chiến tranh khốc liệt từ mấy chục năm trước không hề phai mờ trong người TNXP ấy. Bà Phương xúc động nhớ lại: Năm 1972, khi vừa tròn 22 tuổi, tôi tình nguyện tham gia lực lượng TNXP. Sau những ngày huấn luyện, tôi được biên chế về đơn vị 896, Tổng cục 67. Đơn vị tôi làm nhiệm vụ trên tuyến đường 20 Quảng Bình. Hàng ngày, tôi và đồng đội đào đất, đá vá đường, lấp hố bom, bảo đảm thông tuyến cho xe chở lương thực, thực phẩm, đạn dược và bộ đội hành quân ra chiến trường. Trong cuộc chiến khốc liệt đó, mỗi mét đường đều đẫm mồ hôi, máu của những TNXP. Có những đoạn đường ngày nào cũng bị bom Mỹ dội xuống; những quả đồi đang xanh ngát màu cây chỉ trong vài tuần đã trơ xám màu đá lạnh lùng sau những đợt dội bom tàn bạo của kẻ thù.

Năm 1975, trong một trận máy bay Mỹ bắn phá ác liệt, một quả bom nổ khi đang thực hiện nhiệm vụ, bà Phương bị thương ở đầu và chân được đưa về tuyến sau điều trị. Năm 1976 bà xuất ngũ, trở về quê hương huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (cũ) xây dựng gia đình. Năm 1983 bà theo gia đình xây dựng kinh tế mới ở tỉnh Lai Châu (cũ) nay là tỉnh Điện Biên.

Bà Vũ Thị Phương kiểm tra ba ba sinh sản.

Bà Vũ Thị Phương kiểm tra ba ba sinh sản.

Với tâm niệm “Thương binh tàn nhưng không phế”, bà Phương tích cực khai hoang, mở rộng diện tích đất trồng các loại rau, củ quả, chăn nuôi gia cầm. Năm 2008, từ số tiền tích góp bà Phương và gia đình mạnh dạn đầu tư đào ao, nuôi ba ba. Bà Phương chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ nuôi thử nghiệm nhưng sau một thời gian, nhận thấy ba ba dễ nuôi lại ít bệnh. Vì vậy, tôi và gia đình quyết định mở rộng diện tích ao khoảng 1.500m2 để nuôi ba ba”.

Những năm gần đây, ba ba được nhiều người ưa chuộng nên mỗi năm gia đình bà Phương cung cấp ra thị trường 5 - 6 tạ ba ba thương phẩm, trọng lượng từ 3 - 13kg/con; 800 - 1.000 con ba ba giống, mang lại nguồn thu nhập gần 200 triệu đồng. Từng xông pha trong lửa đạn, cống hiến tuổi trẻ, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước, khi trở về với cuộc sống đời thường, bà Phương đã luôn nỗ lực trên “mặt trận” phát triển kinh tế - xã hội, làm giàu cho gia đình và góp sức xây dựng quê hương.

CCB Vũ Ngọc Ước, thôn Việt Thanh, xã Thanh Nưa (người nhiễm chất độc hóa học 45%) đã 2 lần nhập ngũ, tham gia quân đội. Năm 1971, khi tròn 18 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Ước viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế về đơn vị C2 - D18 - F320, Quân đoàn 3. Với quyết tâm sẵn sàng chiến đấu và hy sinh, ông Ước đã cùng đồng đội vượt lên tất cả, trực tiếp cầm súng tham gia chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên. Năm 1976 ông xuất ngũ và lên tỉnh Lai Châu (cũ) nay là tỉnh Điện Biên xây dựng kinh tế, lập gia đình. Năm 1979, khi chiến tranh biên giới nổ ra, ông Ước tái ngũ, làm công tác hậu cần.

Năm 1980, sau khi phục viên về địa phương, ông trải qua nhiều chức vụ công tác tại xã Thanh Hưng (cũ) nay là xã Thanh Nưa. Năm 2013 ông nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở về với cuộc sống đời thường, ông Ước tiếp tục tham gia công tác ở địa phương, được chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội CCB.

Với vai trò của người đứng đầu chi bộ, ông Ước luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh. Ông luôn tự mình nghiên cứu, tìm hiểu nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cùng cấp ủy chi bộ thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền đến người dân chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước; chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của thôn giảm còn 8/143 hộ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng/năm; năm 2023 thôn Việt Thanh đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Hơn một thập kỷ giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB, ông Ước luôn gương mẫu, nhiệt huyết, xác định rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực vận động các CCB phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia các phong trào địa phương, tổ chức hội. Chi hội hiện có 29 hội viên, để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, ông Ước đã tích cực sâu sát cơ sở, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, tuyên truyền, vận động hội viên nỗ lực phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào xây dựng mô hình sinh kế mới.

Nhờ sự năng động, chủ động nguồn vốn kết hợp chia sẻ kinh nghiệm, ông Ước đã giúp nhiều hội viên có cuộc sống ổn định với mô hình trồng hoa, rau màu, chăn nuôi theo trang trại, gia trại. Ông cũng là tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với mô hình nuôi gà đẻ siêu trứng. Hiện nay, gia trại ông Ước có trên 200 con gà, cho thu hoạch 80 - 90 quả trứng/ngày, mang lại nguồn thu nhập trên 7 triệu đồng/tháng.

Đã nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, cùng với cả nước, Điện Biên đang vươn mình phát triển. Và trong đó, những thương binh như bà Phương, ông Ước và rất nhiều thương binh, bệnh binh luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực kiên cường, về lý tưởng sống cao đẹp để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/kinh-te/thuong-binh-tan-nhung-khong-phe--