Thua sốc Tottenham, người Ajax đau đớn tự vấn bản thân

Ajax đã không thể giành vé vào chơi trận chung kết Champions League mặc dù đã tạo ra không ít lợi thế trước Tottenham. Lúc này họ chỉ có thể tự trách bản thân mình đã tự tay dâng chiếc vé vào tay đội bóng nước Anh.

Trên sân nhà Johan Cruyff Arena, Ajax Amsterdam tưởng chừng đã cầm chắc tấm vé vào trận chung kết Champions League đầu tiên từ năm 1996 khi dẫn trước 2-0 sau hiệp 1. Tuy nhiên, cú hat-trick để đời của Lucas Moura ở hiệp 2, trong đó bàn thắng quyết định đến ở những phút bù giờ cuối cùng đã chấm dứt hành trình kỳ diệu của đội bóng Hà Lan ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu mùa này.

3 bàn thắng của Lucas Moura đã nhấn chìm hy vọng vào chơi trận chung kết Champions League của Ajax.

Trong 2 bàn thắng của đội chủ nhà Ajax, Hakim Ziyech là người nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 35. Dù vậy, Ziyech đã phung phí 2 cơ hội vô cùng ngon ăn ở các phút 63 và 79 trong tình thế Tottenham đã gỡ hòa 2-2, trong đó có cú sút đưa bóng trúng cột dọc khung thành của thủ môn Lloris. Chính những pha bỏ lỡ này đã khiến Ajax mất chiếc vé đi tiếp vào tay Tottenham.

“Thất bại này là cú sốc cực lớn đối với chúng tôi. Thực sự khó khăn. Tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại có thể diễn ra như vậy. Chúng tôi biết mình sẽ gặp khó khi họ có bàn gỡ hòa 2-2 nhưng cũng tạo ra rất nhiều cơ hội. Tôi đã có thể ghi bàn, nhưng lại sút trúng cột dọc. Ít nhất thì tôi phải ghi được một bàn từ những cơ hội đó. Tôi chỉ có thể tự trách bản thân mình. Chúng tôi đã thi đấu hết sức, chúng tôi đã chiến đấu. Nhưng giờ chỉ còn lại nỗi thất vọng”, Ziyech tự trách bản thân sau trận đấu.

Frenkie de Jong, ngôi sao sáng giá nhất của Ajax không giấu nổi nỗi buồn: “Tôi nghĩ Ajax xứng đáng lọt vào trận chung kết với những gì chúng tôi đã thể hiện suốt chặng đường đã qua của giải đấu cũng như hiệp 1 trận đấu này. Nhưng Spurs cũng xứng đáng với màn trình diễn của họ trong hiệp 2. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều hứng thú với những gì chúng tôi đã làm được ở Champions League mùa này. Hành trình đã qua giống như một câu chuyện cổ tích. Không may đó lại là câu chuyện với cái kết không có hậu. Thật đáng thất vọng khi vứt bỏ tất cả chỉ trong vài giây".

Phát biểu sau trận đấu, HLV Erik ten Hag thừa nhận Tottenham chơi hay trong hiệp 2: "Họ đã chơi ở cấp độ cao nhất và đó là vấn đề. Khi tỉ số đang là 2-2, chúng tôi đã nhận ra vấn đề của mình và tạo ra một vài cơ hội tốt. Chúng tôi cũng đã cố gắng để kiểm soát trận đấu nhưng không thể. Họ đã có thời gian để ghi bàn. Hôm nay và cả ngày mai, chúng tôi không thể nói thêm điều gì nữa".

Rất thất vọng về trận thua đáng tiếc này nhưng HLV Ajax vẫn khích lệ các học trò cần sớm ổn định tâm lý bởi sau thất bại ở Champions League, Ajax vẫn có cơ hội giành cú đúp danh hiệu quốc nội. Họ đã sớm vô địch cúp quốc gia và đang tạm thời dẫn đầu BXH giải vô địch quốc gia Hà Lan. Còn với Tottenham, họ có lần đầu tiên giành vé vào chơi trận chung kết ở sân chơi số 1 Châu Âu.

Văn Thắng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/thua-soc-tottenham-nguoi-ajax-dau-don-tu-van-ban-than-732374.ldo