Thôi rồi SHB.Đà Nẵng!

Cuộc đào thoát khỏi suất duy nhất rớt hạng V.League 2023 những tưởng sẽ kịch tính, gay cấn đến vòng cuối cùng, nhưng 1 bàn thắng vô thưởng vô phạt với đội bóng đã trụ hạng từ rất sớm đã khiến sân khấu gần như sớm buông màn.

Hơn ai hết các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã hiểu số phận của mình

Hơn ai hết các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã hiểu số phận của mình

* Đột ngột gió đảo chiều

Không có gì bất ngờ, trước HAGL và Khánh Hòa đã cập bến an toàn, không còn động lực và sử dụng cầu thủ trẻ hướng đến mùa sau; tại Pleiku, TP.HCM sớm có bàn thắng duy nhất ở phút 31 do công của Hoàng Vũ Samson; còn trên sân nhà, phút 36 Tiến Linh có pha lập công thứ 3 trong mùa sau tình huống phối hợp như bài đá tập không đối kháng, mở đầu cho chiến thắng đậm đà 3-0 của B.Bình Dương.

Tại sông Hàn, trước SLNA đã sớm thanh lý với 2 ngoại binh Vytas Gaspuitis, Soladio Kandolo, chỉ còn Olaha và không cả Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, tưởng chừng bàn thắng cho chủ nhà SHB.Đà Nẵng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, cũng như 3 trận trước đó, tâm lý nặng nề, căng cứng và nhất là không có chân sút được Hà Nội FC tăng cường cho giai đoạn 2 Lucas (vì nhận đủ 3 thẻ vàng), các học trò HLV Phạm Minh Đức đá mãi vẫn không vào.

Dẫu vậy có hòa trận này, SHB.Đà Nẵng vẫn nắm trong tay quyền tự quyết khi lượt cuối sẽ gặp người anh em miền Trung Khánh Hòa và cuộc chiến mất còn sẽ là giữa 2 láng giềng TP.HCM - B.Bình Dương.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Bước ngoặt đột ngột xảy ra ở phút 84. Trong đợt tấn công tưởng như không có gì nguy hiểm, tuyển thủ U.20 vào sân từ ghế dự bị, Xuân Tiến, bất ngờ có cú ra chân nhanh ghi bàn cho SLNA. Lúc này, SHB.Đà Nẵng mới quýnh quáng tràn lên, nhưng đã quá muộn. Cuộc chơi đang hay bỗng đứt dây đàn.

* Sông Hàn cạn nước

SHB.Đà Nẵng trở lại vị trí đáy bảng với 11 điểm, hiệu số -10, kém TP.HCM (hiệu số -11) và B.Bình Dương (-4) đúng 3 điểm. Ở lượt cuối của nhóm đua trụ hạng vào chiều thứ sáu 11-8 này đội bóng sông Hàn sẽ có chuyến làm khách tại Nha Trang, còn TP.HCM gặp B.Bình Dương trên sân Thống Nhất. Cho dù SHB.Đà Nẵng có thắng Khánh Hòa với tỷ số cao bao nhiêu đi chẳng nữa, chỉ cần 2 đội bóng láng giềng phía Nam bắt tay nhau hòa là xong. HLV Lê Huỳnh Đức tuyên bố vẫn sẽ đá hết mình, không có chuyện móc ngoặc, ấy bởi B.Bình Dương đã gần như chắc chắn trụ hạng, bởi khoảng cách 6 bàn về hiệu số so với SHB.Đà Nẵng là quá lớn (giả dụ B.Bình Dương thua TP.HCM 0-1 thì SHB.Đà Nẵng phải thắng Khánh Hòa với cách biệt… 6 bàn (!) 2 đội mới đổi chỗ cho nhau.

Tia sáng le lói cuối đường hầm mà đội bóng sông Hàn có thể bấu víu chỉ là cầu nguyện cho CLB TP.HCM ngã ngựa. Khi ấy, đôi bên sẽ cùng có 14 điểm nhưng nhờ hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn nên SHB.Đà Nẵng sẽ đẩy TP.HCM xuống vị trí chót bảng để trụ hạng. Tuy nhiên, khả năng này chỉ có ở… Giải Ngoại hạng Anh(!).

Có thể nói, đội bóng thủ phủ miền Trung từng 2 lần xưng vương V.League đã đặt chân lên chuyến tàu ngược về Giải hạng Nhất. Nhưng SHB.Đà Nẵng không thể trách ai ngoài chính mình. Không phải đợi đến cú trượt chân quyết định trên sân nhà trước SLNA, từng hoàn toàn nắm quyền tự quyết trong tay khi cách đây 3 vòng còn bỏ 2 đối thủ TP.HCM. B.Bình Dương 3 điểm, nhưng sau chiến thắng đầu tiên - và đến nay cũng là duy nhất - bất ngờ trước CAHN ở lượt đấu cuối cùng giai đoạn 1, đã 4 trận liên tiếp gần đây SHB.Đà Nẵng đều không thể ghi bàn nên chỉ tìm được 1 điểm (hòa B.Bình Dương 0-0; thua TP.HCM, HAGL, SLNA với cùng tỷ số 0-1).

HLV Phạm Minh Đức gọi đây là điều cực kỳ tệ hại, nhưng thực ra là căn bệnh cũ tái phát. Bởi nhìn rộng ra toàn giải, sau tổng cộng 17 vòng đấu của 2 giai đoạn đội bóng sông Hàn có hàng công tệ nhất với chỉ vỏn vẹn 8 bàn thắng (bình quân phải hơn 2 trận mới có 1 bàn), chỉ bằng phân nửa so với đội tệ thứ nhì (Nam Định, 15 bàn).

Thật đáng buồn cho một tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam. Vì đâu nên nỗi?

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202308/thoi-roi-shbda-nang-3173667/