Thơ: Thành phố tôi yêu
Bài thơ 'Thành phố tôi yêu' của tác giả Cao Trần Nguyên.

Tôi yêu thành phố quê tôi
Bên bờ di sản, choán ngôi thứ vàng
Không to nhưng đủ mênh mang
Trữ tình, sâu lắng, mơ màng, tinh khôi…
Tôi yêu thành phố quê tôi
Núi Bài Thơ vẫn sinh sôi thơ tình
Lên đỉnh núi đón bình minh
Hoàng hôn xuống biển rập rình… “giao bôi”
Tôi yêu thành phố quê tôi
Rừng cây, đồi quả… cái nôi làm giầu
Đường bao biển với cây cầu
Mà thế gian phải gật đầu…đó thôi…
Tôi yêu thành phố quê tôi
Núi giăng tim tím đứng ngồi lô nhô
Biển xanh những lớp sóng xô
Mơn man ghềnh đá như mô tả tình…
Hạ Long thành phố quê mình
Bên bờ di sản. Có hình bóng em…!
Cao Trần Nguyên
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ban-doc/tho-thanh-pho-toi-yeu-20230206100744475.htm
Tin nóng
Chi hội Nhiếp ảnh Đầm Sen khai mạc Triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật 'Con người và cuộc sống lần thứ X', giới thiệu gần 90 tác phẩm phản ánh vẻ đẹp con người, cuộc sống và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa những giá trị nhân văn.
72 năm sau ngày liệt sĩ Đào Quang Hải hy sinh, những câu chuyện về người chiến sĩ nhỏ tuổi mưu trí, dũng cảm vẫn được kể lại trong gia đình, để các thế hệ con cháu biết ơn, tự hào và noi theo.
Tối 24/7, tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ bế mạc chương trình Trại Hè Việt Nam 2026, khép lại hành trình xuyên Việt gần 1.500 km trong 14 ngày của hơn 100 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thay vì mô tả hiện thực, các họa sĩ Siêu thực đi sâu vào tiềm thức, tạo nên những tác phẩm kỳ lạ nhưng giàu tính biểu tượng và ảnh hưởng sâu rộng đến nghệ thuật hiện đại.
Tần số quét 100 Hz xuất hiện nhiều hơn trên màn hình văn phòng phổ thông. Lợi ích dễ nhận thấy không nằm ở thông số, mà là cảm giác mượt hơn khi làm việc.
Tin mới
Mỗi độ tháng Bảy về, đặc khu Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) lại trở thành điểm hẹn thiêng liêng của những hành trình về nguồn.
Không chỉ tái hiện những năm tháng hào hùng của dân tộc, những bộ phim lịch sử còn trở thành nhịp cầu đưa quá khứ đến gần hơn với hôm nay. Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, tình yêu đất nước, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc cũng được bồi đắp một cách tự nhiên trong mỗi người xem.
Tối 24.7, tại nhà rông và sân sinh hoạt cộng đồng làng Mrông Yố, UBND xã Ia Phí (Gia Lai) đã tổ chức chương trình 'Đêm hành trình của chiêng cổ - Mrông Yố' với chủ đề 'Âm vang đại ngàn - Hương vị cà phê Jrai'.
Mỗi tháng Bảy về, những bài học ý nghĩa nhất không chỉ được giảng trên bục giảng mà còn được viết bằng những nén hương thơm, những đóa hoa tươi và những phút mặc niệm thành kính trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Trên địa bàn xã Ô Diên (Hà Nội), các trường học đang cùng nhau thắp lên ngọn lửa 'Uống nước nhớ nguồn', để lòng biết ơn trở thành hành trang theo mỗi học sinh trên con đường trưởng thành.
Kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh-liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), các cấp bộ Đoàn thành phố Hải Phòng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề 'Đền ơn đáp nghĩa', 'Uống nước nhớ nguồn'.
Sáng 25/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), nhân chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Các hoạt động có sự tham gia của đồng chí Lê Đức Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng lãnh đạo một số đơn vị.
Ni sư Thích nữ An Định, trụ trì chùa Pháp Quang (phường Bình Đông, TP.HCM) cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy kỵ lần thứ 2 Ni trưởng Thích nữ Tắc Thinh - Cố vấn Phân ban Ni giới TP.HCM, viện chủ chùa, vào ngày 23-7.











