Thổ Châu - điểm sáng khát vọng nơi đầu sóng

Từng trải qua những mất mát đau thương, nhưng bằng ý Đảng, lòng dân và sự quyết tâm của chính quyền cùng quân dân nơi đảo xa, đặc khu Thổ Châu đang chuyển mình. Trong dòng chảy đổi thay ấy, hình ảnh người lính quân hàm xanh nơi đảo tiền tiêu vẫn lặng lẽ hiện diện như một điểm tựa vững chắc của chính quyền và nhân dân, góp phần giữ yên biển, đảo, dựng xây cuộc sống bình yên giữa trùng khơi.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu luôn chắc tay súng bảo vệ biển, đảo. Ảnh: Đăng Bảy

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu luôn chắc tay súng bảo vệ biển, đảo. Ảnh: Đăng Bảy

Vững vàng Thổ Châu

Nằm cách đất liền gần 220km, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, đặc khu Thổ Châu được ví như “Trường Sa” của An Giang giữa vùng biển Tây Nam. Nhìn từ đất liền, Thổ Châu chỉ là một chấm nhỏ giữa biển khơi mênh mông, nhưng với những ai đã từng đặt chân đến đây mới thấm thía rằng, hòn đảo tiền tiêu này mang trong mình vị thế và ý nghĩa đặc biệt. Xa xôi, biệt lập, thường xuyên đối mặt với sóng gió, nhưng chính nơi ấy lại là phên giậu vững chắc bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Lịch sử Thổ Châu khắc sâu những ký ức không thể nào quên. Tháng 5/1975, chỉ ít ngày sau khi đất nước thống nhất, Pol Pot đã đánh chiếm đảo, bắt đi và sát hại với tổng cộng hơn 500 người dân vô tội. Ngày 24/5/1975, các đơn vị chủ lực của ta tiến công, giải phóng đảo, trả lại bình yên cho vùng biển thiêng liêng này. Từ đó đến nay, Thổ Châu trở thành biểu tượng của sự hy sinh, của ý chí giữ đảo, giữ biển bằng máu xương và lòng quả cảm.

Hơn 50 năm sau ngày giải phóng, Thổ Châu hôm nay đã mang một diện mạo khác. Những năm gần đây, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, đảo tiền tiêu này đang từng bước rút ngắn khoảng cách với đất liền. Những tuyến đường được bê tông hóa, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc được đầu tư đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, lao động và sản xuất của người dân. Hạ tầng được cải thiện không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên đảo. Những chuyến tàu ra khơi đều đặn hơn, các hoạt động buôn bán, dịch vụ từng bước hình thành. Người dân yên tâm bám đảo, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa cùng các lực lượng chức năng giữ gìn chủ quyền nơi quần đảo xa xôi này.

Anh Đỗ Văn Dừng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân đặc khu Thổ Châu khẳng định: “Đồn Biên phòng Thổ Châu không chỉ giữ bình yên cho đảo, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của nhân dân. Bà con tin bộ đội như tin người nhà”.

Theo ông Lâm Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch đặc khu Thổ Châu, nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế địa phương duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Toàn đặc khu có gần 97% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự phát triển về kinh tế - xã hội, mà còn cho thấy sự ổn định về lòng dân nơi đảo tiền tiêu.

Đồn Biên phòng Thổ Châu triển khai đội hình tuần tra. Ảnh: Đăng Bảy

Đồn Biên phòng Thổ Châu triển khai đội hình tuần tra. Ảnh: Đăng Bảy

Giữa trùng khơi, Thổ Châu hôm nay đang lặng lẽ vươn mình, bền bỉ, kiên trung giữ biển bằng niềm tin, bằng con người và bằng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đặc biệt, sau chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 11/2025, Thổ Châu đón nhận thêm những chủ trương, định hướng lớn từ Trung ương. Hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông, dân sinh được quan tâm triển khai, mở ra kỳ vọng mới cho đảo tiền tiêu. Gần đây nhất, tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu chính thức hoạt động từ đầu năm 2026 không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn tiếp thêm niềm tin cho người dân nơi đây về một tương lai gần hơn với đất liền.

Thắm đượm nghĩa tình quân dân

Đặc khu Thổ Châu nằm nơi đầu sóng ngọn gió vùng biển Tây Nam, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Ở đó, mỗi tấc đất, mỗi con sóng đều gắn liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi bước chuyển mình của đảo đều in dấu sự hy sinh thầm lặng của những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu. Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu, đồn là nhà, biển, đảo là quê hương và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền là mệnh lệnh thiêng liêng. Trung tá Trần Văn Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thổ Châu cho biết, đơn vị luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền đặc khu và các lực lượng đứng chân trên đảo, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự vùng biển, đảo được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Năm 2025, Đồn Biên phòng Thổ Châu đã phối hợp và độc lập xử lý 8 vụ việc, thu giữ gần 250.000 lít dầu DO, góp phần giữ vững môi trường bình yên trên vùng biển Tây Nam.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thổ Châu kiểm tra, hướng dẫn tàu cá chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Ảnh: Đăng Bảy

Cán bộ Đồn Biên phòng Thổ Châu kiểm tra, hướng dẫn tàu cá chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Ảnh: Đăng Bảy

Không chỉ là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo, Thổ Châu còn là điểm tựa cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Trong những thời khắc gian nan, hình ảnh người lính Biên phòng luôn hiện diện kịp thời. Minh chứng rõ nét nhất là vào cuối tháng 11/2025, khi tàu cá CM05967TS bị chìm, 4 ngư dân rơi xuống biển giữa đêm tối, sóng lớn, chính cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu đã khẩn trương hiệp đồng với các lực lượng, huy động tàu cá tìm kiếm suốt nhiều giờ liền. Đến sáng hôm sau, cả 4 ngư dân đều được cứu sống. Giữa trùng khơi mênh mông, nghĩa tình quân dân thêm một lần được khẳng định bằng những hành động lặng lẽ mà sâu sắc.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác dân vận luôn được Đồn Biên phòng Thổ Châu xác định là nền tảng để giữ đảo từ lòng dân. “Muốn giữ vững chủ quyền thì phải dựa vào dân, gắn bó với dân” - Trung tá Trần Văn Tú chia sẻ. Từ suy nghĩ ấy, nhiều mô hình an sinh xã hội được đơn vị triển khai bền bỉ như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ, tặng quà hộ nghèo, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Riêng năm 2025, đơn vị đã tặng 600 lá cờ Tổ quốc, tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Từ những đổi thay tích cực, Thổ Châu đang mở ra nhiều kỳ vọng mới. Đời sống nhân dân ngày càng ổn định, hạ tầng tiếp tục được đầu tư, quốc phòng, an ninh được giữ vững, “thế trận lòng dân” ngày càng bền chặt. Đặc khu Thổ Châu hôm nay không chỉ là nơi đầu sóng ngọn gió, mà đang trở thành điểm sáng về ý chí vươn lên và khát vọng phát triển nơi biển, đảo Tây Nam Tổ quốc. Sự đổi thay của Thổ Châu là kết tinh của ý Đảng, lòng dân và sự cống hiến thầm lặng của các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo. Giữa trùng khơi, Thổ Châu đang trỗi dậy với sức sống mới, niềm tin mới và những kỳ vọng mới, vững vàng cùng đất liền hướng tới tương lai.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tho-chau-diem-sang-khat-vong-noi-dau-song-post500936.html