Thịt gà, cá chép, ba ba

Câu cửa miệng 'Thịt gà, cá chép, ba ba' được lưu truyền trong dân gian như nhấn mạnh, giới thiệu những món ăn đặc trưng, bổ dưỡng thường dùng để đãi khách quý, bạn bè. Hè nóng thế này, ba ba chuối đậu, cá chép om dưa, thịt gà hấp muối… là dễ ăn nhất, bổ nhất và cũng đi vào lòng người hơn cả.

Mấy chú cháu chiều hạ quây quần bên nhau, có nồi cá chép om dưa nước ngọt thỉu thì thôi rồi. Nhưng nếu có thêm đĩa gà xé phay hay bát ba ba chuối đậu nữa thì lại có phần hơi quá, nhiều đạm, nhiều chất, chẳng biết thưởng thức món nào mà không khéo ăn vào món ngon lại “đá” nhau trong bụng.

Chuyện cũng giống như người hâm mộ đang được theo dõi một lúc 4 giải đấu lớn: Copa America, World Cup nữ, Giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) và Cúp Vàng CONCACAF. Nói đến Cúp Vàng CONCACAF, dân tình nhà mình cứ nhắc đến cái anh Curacao, quốc đảo chỉ với 160.000 dân này đã vào tới vòng tứ kết (gặp Mỹ ngày 1-7).

Lee Dong-jun, người đại diện của HLV Park Hang-seo đã đàm phán với VFF về tương lai của thầy Park. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong khi đó, World Cup nữ nếu xem trên mạng cũng hay ra trò. Nhìn nữ đá chẳng khác gì nam, chạy chỗ, thoát xuống, lẻn ra phía sau đánh tập hậu, thọc sườn, chồng cánh bài bản đâu ra đó. Tốc độ của mấy tiền đạo cánh đội tuyển nữ Mỹ, Đức, Pháp… quả là đáng nể, dốc bóng leo biên lướt nhanh trên mặt cỏ như bay, vẩy chân một cái bóng đã găm thẳng vào nóc lưới đối phương. Xem cũng đã, cũng khoái ra trò.

Trong khi đó, CAN 2019 chỉ là “pháo tép” so với mấy giải đấu trên. Chủ nhà Ai Cập đã sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp, Salah như thường lệ vẫn ghi bàn và dân Ai Cập lại tiếp tục được nhờ anh mà hưởng khuyến mại từ các nhà mạng.

Copa America nóng hơn nhờ vào việc Argentina chật vật vượt qua vòng bảng.

Nhưng có một điểm chung giữa 4 giải đấu trên, đó là lượng khán giả đến sân cổ vũ không đông. Khán đài ở Copa America vắng đến lạnh người. Mức giá ban tổ chức đưa ra đắt quá, 180USD/vé (vòng bảng) khiến dân tình Nam Mỹ hò nhau ra quán vừa xem ti vi vừa uống bia còn thích hơn. Nếu như ở các kỳ Copa America trước, số nhà tài trợ cho giải đấu thường là 14, 15 mạnh thường quân thì giải lần này, chỉ có 4 nhà tài trợ. Do tổ chức trùng nhau, một số nhà tài trợ “chọn mặt gửi vàng”, tín nhiệm World Cup nữ, Cúp Vàng CONCACAF hơn. Thành ra Copa America kỳ này ở Brazil mất giá quá. Cỡ một giải đấu có Brazil, Argentina, Uruguay tham dự mà khán giả, nhà tài trợ còn hờ hững, trách sao dân tình nhà mình cũng ngó lơ. Việc người hâm mộ bóng đá nước nhà quan tâm vào thời điểm này là việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gia hạn hợp đồng với chiến lược gia Park Hang-seo.

Thầy Park ơi, nhanh nhanh hộ cái.

THU HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/thit-ga-ca-chep-ba-ba-581100