Thích ứng linh hoạt với sự đổi thay
BÀI 1
BƯỚC KHỎI “VÙNG AN TOÀN"
BPO - Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang được tiến hành khẩn trương theo tiến độ của Trung ương quy định. Bên cạnh sự ủng hộ, đồng thuận, nhất trí cao thì đang có những lo lắng từ công chức, viên chức, người lao động làm việc trong khu vực nhà nước. Song, nếu nhìn một cách rộng hơn thì cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng là cơ hội để tổ chức có được đội ngũ tinh, mạnh, đồng thời là cơ hội để mỗi người sẵn sàng cho những trải nghiệm mới, thử sức ở nhiều lĩnh vực mới và nỗ lực với những thay đổi của chính mình.
Thực tế, nhiều người từng làm việc ở khu vực nhà nước (khu vực công), nhưng họ đã quyết định ra ngoài khởi nghiệp, thử sức ở môi trường mới là khu vực tư. Rời cơ quan, đơn vị, nhưng họ đều nỗ lực và có những thành công nhất định đối với sự lựa chọn của chính mình. Mỗi nhân vật là một câu chuyện, họ sống ý nghĩa, lạc quan và đang truyền cảm hứng tích cực về những ngã rẽ, hướng đi mới.
Việc lựa chọn công việc và con đường sự nghiệp là quyết định quan trọng đối với mỗi cá nhân. Trong khi nhiều người quan niệm khu vực nhà nước như một lựa chọn “an toàn”, ổn định, nhưng thực tế vẫn có nhiều con đường khác ngoài công việc nhà nước.
Câu chuyện của những người đã lựa chọn ở lĩnh vực khác ngoài nhà nước cho thấy: họ bước ra khỏi “vùng an toàn” là chấp nhận rời bỏ sự ổn định, không còn nhận ngân sách nhà nước, mọi quyết định đều phải tính toán bằng chính tiền túi và công sức của mình. Tuy nhiên, những trải nghiệm ấy lại giúp họ được sống với đam mê, trách nhiệm và đang nỗ lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh của bản thân.
SỰ LỰA CHỌN BƯỚC NGOẶT
Dù có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước nhưng vì những lý do khác nhau, nhiều trường hợp công chức, viên chức, người lao động quyết định xin nghỉ việc để ra ngoài kinh doanh, thực hiện ước mơ và hoài bão của bản thân.
10 năm làm việc ở Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, năm 2022, chị Trương Thị Hoài đứng trước một lựa chọn quan trọng: Tiếp tục công việc ổn định, được gia đình kỳ vọng và ủng hộ, hay theo đuổi con đường kinh doanh đầy thử thách, thực hiện đam mê của chính mình. Thế rồi, chị Hoài đã quyết định rẽ sang khu vực tư nhân. Đam mê thời trang, đặc biệt là các sản phẩm may từ vải linen và sợi tự nhiên nên chị Hoài sáng lập thương hiệu thời trang HONIGO, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài.



Năm 2022, chị Trương Thị Hoài ở thành phố Đồng Xoài quyết định rời khu vực công, “dấn thân” vào thương trường và sáng lập thương hiệu thời trang HONIGO - Ảnh: Trương Hiện
Sau 3 năm chính thức nghỉ việc, chị cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. Chị Hoài cho biết: Dù con đường kinh doanh không dễ dàng nhưng mỗi ngày được làm công việc mình yêu thích, tự do sáng tạo và cống hiến theo cách riêng khiến chị cảm thấy hạnh phúc. Chị tìm thấy niềm vui trong từng sản phẩm, trong sự trân trọng của khách hàng và trong việc xây dựng một thương hiệu của riêng mình mơ ước.
Ngồi trong showroom HONIGO xinh xắn, trang trí gọn gàng, rất có gu, chúng tôi được chị Hoài chia sẻ về niềm vui của mình: “Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không chỉ vì có thể phát huy sở trường của bản thân mà còn vì cảm giác mãn nguyện khi được sống đúng với đam mê. Thay vì chạy theo thời trang nhanh, tôi chọn tập trung vào chất lượng sản phẩm, tạo ra những thiết kế tinh tế, có giá trị lâu dài. Thương hiệu HONIGO với tôi không chỉ có giá trị tinh thần, mang lại thu nhập tốt cho bản thân mà còn giúp lan tỏa lối sống xanh, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng thời trang”.

Sẽ nỗ lực và mãi vận động không ngừng theo kịp xu thế phát triển của xã hội. Đó là sự quyết tâm và định hướng của chị Trương Thị Hoài trên con đường kinh doanh đã chọn
Nếu trước đây, khi còn là công chức nhà nước, công việc của chị Hoài chủ yếu là tham mưu các văn bản, một công việc đòi hỏi sự chính xác nhưng lại có phần rập khuôn, khô khan, mọi thứ diễn ra đều đặn theo năm tháng. Bây giờ khi bước vào kinh doanh, chị phải học lại từ đầu cách vận hành một đơn vị kinh doanh thời trang. Mỗi ngày, công việc đều mang đến những thử thách mới, cơ hội mới, buộc chị phải linh hoạt, sáng tạo và tự tìm hướng đi riêng. “Tôi thấy vui vì đã dám lựa chọn, dám bước đi và dám theo đuổi con đường này. Giờ đây, tôi được làm chủ cuộc sống, được tự do phát triển theo định hướng riêng và quan trọng nhất là được tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong công việc” - chị Hoài hào hứng chia sẻ.
CUỘC ĐỜI LÀ TỰ MÌNH MỞ LỐI
“Mỗi người đều có quan điểm riêng về công việc do mình lựa chọn. Thực tế, tôi cũng từng nghĩ rằng sẽ gắn bó với công việc nhà nước đến khi về hưu, giống như bao người khác. Không nghĩ đến một ngày sẽ rời bỏ sự ổn định, làm công việc khác, vì điều đó chưa từng nằm trong kế hoạch cuộc đời mình. Thế nhưng, công việc của tôi hiện tại là do tôi mở lối và tôi hạnh phúc vì điều đó” - chị Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Hạnh Phúc, thị xã Phước Long bắt đầu câu chuyện của mình như thế.


Sau thời gian đầu khó khăn khi rời môi trường nhà nước, chị Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Hạnh Phúc, TX. Phước Long đã quen và gắn bó với môi trường mới
Hơn 27 năm gắn bó với nghề giáo, đã từng trải qua nhiều vị trí từ đứng lớp đến công tác đội, lãnh đạo, năm 2023 chị Ngân lại có hướng rẽ cho riêng mình khi đang là hiệu trưởng một trường tiểu học ở thị xã Phước Long. Gắn bó với nghề giáo, chị Ngân có rất nhiều tình cảm với học trò, kỷ niệm với đồng nghiệp và chị cũng từng nghĩ sẽ cống hiến đến khi đủ tuổi công tác, nhưng chị đã quyết định rời khỏi nhà nước, lựa chọn cho mình hướng đi riêng.
Rời “vùng an toàn”, nhưng chị được thực hiện niềm đam mê của mình là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chị Ngân chia sẻ: “Khi là cô giáo, ước mơ của tôi là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Bởi tôi nghĩ: Nếu chỉ dựa vào những tiết học ở lớp hay những tiết ngoại khóa thì không đủ cho các em. Tôi xem học sinh như con của mình, nên tôi làm đơn xin nghỉ việc để thực hiện ước mơ của mình. Nhớ lại ngày đó là cả sự đấu tranh giữa ở lại với công việc ổn định hay ra ngoài bươn chải”.



Những kinh nghiệm từ môi trường nhà nước cùng với sáng tạo của cá nhân đã giúp chị Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Hạnh Phúc, TX. Phước Long rất nhiều trong việc tổ chức hoạt động của trung tâm một cách khoa học, bài bản - Ảnh: Trương Hiện
Nỗ lực “học việc”, cộng với sự hậu thuẫn của gia đình, đến nay chị Ngân cũng thích nghi, bắt nhịp được với guồng vận hành của Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Hạnh Phúc do mình làm chủ và nhận thấy môi trường làm việc hiện tại có nhiều điểm thú vị, thoải mái, linh hoạt. Những kinh nghiệm dày dạn từ khu vực nhà nước cùng những sáng tạo cá nhân đã giúp chị rất nhiều ở lĩnh vực tư. Từng là giáo viên tiểu học, sau đó tham gia công tác đội, rồi đảm nhận chức hiệu phó, sau là hiệu trưởng, nên những cách tổ chức mô hình, sử dụng nhân sự, sắp xếp lịch học, vận hành trung tâm được chị Ngân thực hiện khoa học, bài bản.
Quan sát Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Hạnh Phúc rất đông học viên, thấy chị làm việc thoăn thoắt, chúng tôi hiểu rằng đó là niềm hạnh phúc. Từ việc đứng lớp đến sắp xếp lịch cho giáo viên, ghi danh học viên, tuyển sinh cho các lớp… tự tay chị Ngân thực hiện một cách chu đáo, vui vẻ. “Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy bản thân đã đúng với lựa chọn của mình. Kết quả một phần đến từ những kinh nghiệm, kỹ năng tôi tích lũy được trong quá trình làm ở cơ quan nhà nước. Tôi không hối tiếc về quyết định và sự lựa chọn của chính mình” - chị Ngân khẳng định.
QUYẾT TÂM “NGƯỢC NẮNG”
Đối với anh Nguyễn Văn Công, ở thời điểm năm 1998, được trở thành “người nhà nước” là cả mơ ước của không ít người, cũng là vinh dự của cá nhân. Công việc rất ổn định ở Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước thời điểm đó, nhưng năm 2016 anh đã mạnh dạn bước khỏi “vùng an toàn” để kinh doanh cửa hàng Thời trang Nhật Thanh, thành phố Đồng Xoài.

Gần 10 năm rời môi trường nhà nước, anh Nguyễn Văn Công vẫn luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày cho việc quản lý, vận hành cửa hàng Thời trang Nhật Thanh do mình làm chủ
Bắt tay vào công việc kinh doanh, anh Công dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ thị trường, nghiên cứu sản phẩm, đến làm việc với các đối tác để phân phối sản phẩm cũng như định hướng phù hợp cho công việc của mình. “Kinh doanh là công việc không hề dễ dàng. Đến bây giờ tôi vẫn phải học thêm hằng ngày để vận hành. Nhưng tôi nghĩ những nền tảng khi làm ở cơ quan nhà nước đã giúp tôi rất nhiều, đó là tính kỷ luật về thời gian, là trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, là sự đoàn kết trong một tập thể, sự chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống, là kỹ năng kỹ thuật số, là mình thấy vai trò của truyền thông để phát triển thương hiệu. Và những nền tảng này cùng với sự va chạm trong kinh doanh đã làm thay đổi tôi” - anh Công chia sẻ về hành trình mình đã qua.
Sau nhiều cố gắng và nỗ lực, đổi mới không ngừng, cửa hàng thời trang do anh Công làm chủ có mức thu nhập dư dả hơn so với công việc nhà nước. Để có được thành quả hiện tại, anh Công từng phải tự đặt mình lên bàn cân để đong đếm được mất, tự mình dũng cảm vượt qua “vùng an toàn” vươn lên và thương hiệu Nhật Thanh nhiều năm qua không chỉ dừng lại ở thời trang.

Nhìn lại chặng đường từ ngày rời cơ quan nhà nước để tập trung cho công việc kinh doanh, nhưng anh Nguyễn Văn Công không hối tiếc về quyết định của mình
Chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp với chúng tôi khi đưa ra quyết định, anh Công nhớ lại: “Thời điểm tôi xin nghỉ, cảm xúc tiếc nuối cũng có, nhưng nhanh thôi. Bởi còn rất nhiều cơ hội ở ngoài và với trải nghiệm đã có, khi sang công việc mới mình có thể làm tốt hơn. Càng nhiều trải nghiệm thì cuộc sống của mình càng phong phú. Kinh doanh làm con người mình năng động hơn, đây là điều mình cảm thấy rất là hài lòng”. Với anh Công, quan trọng nhất là phải sẵn sàng đối mặt với thử thách và sự kiên trì của chính mình.
Bật mí với chúng tôi, chị Hiền người vợ luôn đồng hành cùng anh Công cho biết, chị đã bất ngờ, thấy tiếc với quyết định nghỉ việc của anh. Biết là gia đình có điều kiện, cơ sở để anh kinh doanh, nhưng không dễ, cũng có thể không thành công. Và chị Hiền đã ủng hộ quyết định của chồng, làm việc cùng anh, khó khăn cùng chia sẻ, thành công cùng hạnh phúc.
“Khi còn làm công tác đoàn thanh niên ở địa phương - xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tôi cảm thấy rất an toàn. Công việc cũng năng động và có cơ hội để phát triển bản thân. Thế nhưng, tôi quyết định thử sức với một công việc mới đó là sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhân hạt điều. Ban đầu tôi cũng sợ không ổn định, nhưng nay thấy mình đã có nhiều cơ hội để phát triển. So với làm nhà nước, áp lực công việc hiện tại là rất lớn, nhưng quan trọng hơn là tôi đã tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình, xã hội. Tôi vẫn đang nỗ lực lao động mỗi ngày để mang sản phẩm điều rang muối của Bình Phước đến gần hơn với người tiêu dùng”.
Anh HOÀNG HỒNG TIẾN, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bazan, huyện Bù Đăng
Không phải ai cũng mạnh dạn rời khỏi “vùng an toàn”. Những người rời khỏi “vùng an toàn” ở khu vực nhà nước để tìm kiếm cơ hội mới bên ngoài không chỉ đơn giản là những người muốn thử thách bản thân, mà họ là những người đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Thực tế, bằng kiến thức được đào tạo từ trường học, bằng những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc ở cơ quan nhà nước, nhiều cá nhân đã thành công khi quyết định chọn lối đi riêng, bước sang khu vực tư. Nhưng dù ở lĩnh vực nào, môi trường ra sao, họ vẫn tiếp tục cống hiến, miệt mài lao động, phát triển bản thân, tạo ra nhiều giá trị có ích cho xã hội. Và họ đã có thu nhập hài lòng và ổn định.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/173507/thich-ung-linh-hoat-voi-su-doi-thay