Theo dấu 'bò tặc'

Lấy cớ vào rừng nhặt hạt dẻ, một nhóm đối tượng đã bàn kế hoạch trộm bò giết thịt để bán. Tưởng rằng trong 'rừng sâu núi thẳm', dọn dẹp 'hiện trường' kỹ càng sẽ không ai phát hiện, thế nhưng hành vi của chúng đã nhanh chóng bị lực lượng CAH Kỳ Sơn lật tẩy.

Lấy cớ vào rừng nhặt hạt dẻ, một nhóm đối tượng đã bàn kế hoạch trộm bò giết thịt để bán. Tưởng rằng trong “rừng sâu núi thẳm”, dọn dẹp “hiện trường” kỹ càng sẽ không ai phát hiện, thế nhưng hành vi của chúng đã nhanh chóng bị lực lượng CAH Kỳ Sơn lật tẩy.

CAH Kỳ Sơn đang lấy lời khai của các đối tượng.

Ngày 7-11, anh Lữ Văn Phương (1971, trú bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, H. Kỳ Sơn) thất thểu đến trụ sở CAH Kỳ Sơn trình báo việc gia đình anh bị mất một con bò nuôi thả rông ở trên khu vực rừng cách nhà chừng 1km. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đông con, bố mẹ già yếu, vợ chồng anh Phương chỉ trông cậy vào đám nương rẫy trồng ngô, lúa và chăn nuôi bò. Chính vì vậy, con bò vừa là đầu cơ nghiệp, vừa là tài sản đáng giá nhất mà gia đình anh có được ở thời điểm hiện tại.

“Dân bản ai cũng thả rông bò trên rừng rồi nó tự về. Ban đầu không thấy con bò cái đang thời kỳ sinh nở trở về như những lần trước, tôi nghĩ nó sẽ tự về nhưng đợi mãi không thấy bò đâu, tôi nghĩ nó bị kẻ gian trộm mất nên đến Cơ quan Công an trình báo”, anh Lữ Văn Phương buồn rầu kể.

Vụ việc gia đình anh Phương mất bò đã gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình này, lãnh đạo CAH Kỳ Sơn đã giao cho Đội Cảnh sát hình sự CAH nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ, rà soát, khoanh vùng và sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, các trinh sát (TS) phát hiện nhiều dấu vết, chứng minh con bò đã bị đối tượng giết lấy thịt. Từ cơ sở này, các TS đưa ra nhận định, đối tượng có thể là người trên địa bàn. Tuy nhiên, do khu vực diễn ra vụ việc lại trong rừng sâu, ít người qua lại nên hầu như không có nhân chứng, các dấu vết đã bị lá rừng phủ nên gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Bên cạnh đó, anh Phương cho biết, trong quá trình sinh sống tại địa phương, không mâu thuẫn với ai.

Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và lần theo từng dấu vết, manh mối nhỏ nhất để thu thập các tài liệu, chứng cứ đồng thời vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm thông qua hòm thư kín. Sau 24 giờ đồng hồ, danh tính các đối tượng trộm và giết bò đã lộ diện, đó chính là: Cụt Văn Hợi (1977) và Lữ Văn Công (1974, cùng trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ). Thấy đồng bọn bị bắt, nhóm đối tượng Lữ Văn Bương (1986), Lữ Văn May (1977), Lữ Văn Mốt (1960), Lữ Văn Viêng (1980), và Lữ Văn Đừng (1980, cùng trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ) đã đến trụ sở CAH Kỳ Sơn đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Theo khai nhận của các đối tượng, ngày 1-11, Cụt Văn Hợi và Lữ Văn Công rủ nhau vào rừng để nhặt hạt dẻ. Trên đường đi, cả hai bàn bạc và thống nhất rằng, sẽ bắt và giết thịt bò nếu bắt gặp. Nghĩ là làm, khi thấy một con bò đang ăn trên núi, Hợi gọi Công sang dùng dây rừng buộc vào mũi và sừng rồi dắt đến buộc vào gốc cây. Hợi và Công chạy về nhà gọi thêm Bương, May, Mốt, Viêng và Đừng lên giết con bò, chia thành 7 suất rồi chia nhau đưa về ăn.

Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Lữ Văn Công và Cụt Văn Hội về tội trộm cắp tài sản. Các đối tượng Lữ Văn Mốt, Lữ Văn May, Lữ Văn Viêng, Lữ Văn Đừng và Lữ Văn Bương bị khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215852_theo-dau-bo-tac-.aspx