Thêm tiết lộ đặc biệt trong vụ 49 lượng vàng trong đống lúa 'bốc hơi'

Theo các thông tin ban đầu, tên trộm đã lẻn vào nhà và chỉ xáo lục đống lúa - nơi có chính xác 49 lượng vàng.

Ngày 4/3, một lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, vẫn đang tích cực điều tra, xác minh vụ người dân trình báo mất 49 lượng vàng trên địa bàn. Bước đầu, cơ quan chức năng đã mời nhiều người dân lên trụ sở phối hợp làm việc, cung cấp thông tin.

Ông Nguyễn Mười, Trưởng Công an xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết thêm rằng, vụ người dân báo mất trộm 49 lượng vàng xảy ra ở nhà bà Trần Thị H. (trú thôn An Bằng, xã Đại Thạnh).

Ngôi nhà của bà H. bị mất trộm 49 lượng vàng.

Theo ông Mười, những người mà cơ quan điều tra mời lên làm việc là nhiều người hàng xóm, những người giao dịch mua bán lúa gạo với bà H. vào hôm xảy ra vụ mất trộm. Mục đích là để lấy lời khai, thu thập thông tin và khoanh vùng đối tượng.

Chưa hết, theo vị Trưởng Công an xã Đại Thạnh, cơ quan chức năng cũng đã thu thập được rất nhiều thông tin giá trị liên quan đến sự việc. Đơn cử như, từ công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai của gia chủ, cảnh sát xác định, tên trộm đã lẻn vào nhà và thực hiện phi vụ trong vòng chưa đến 2 tiếng đồng hồ (từ 14h - 16h ngày 27/2).

Đáng nói hơn, hiện trường nhà bà H. không bị xáo trộn bất cứ thứ gì ngoài thùng đựng lúa - nơi chứa 49 lượng vàng. "Thùng lúa nơi bà H. giấu vàng bị mất được đặt ở khu nhà dưới. Điều đặc biệt, tên trộm chỉ lục ở thùng lúa nơi bà H. giấu vàng... Vụ việc gây xôn xao, bất an dư luận địa phương", ông Mười thông tin.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài những xôn xao về vụ việc, người dân Đại Thạnh còn đồn đoán, suy luận rằng rất có thể kẻ gian là người quen biết với gia chủ. Bởi lẽ, người này phải nắm rõ lịch trình của bà H., rời nhà lúc 14h và về lúc 16h để ra tay. Cùng với đó, khi vào nhà, đối tượng chỉ nhắm đến và lục lọi duy nhất đống lúa gạo để lấy đi 49 lượng vàng.

Vàng được giấu trong đống lúa đã bị mất.

Bà Nguyễn Thị Minh Nam, Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh nói rằng, bà H. vốn là một nông dân. Thời gian trở lại đây, bà này làm nghề buôn bán, xay gạo rồi mang đi bán ở chợ. Chồng bà H. trồng rừng, chăn nuôi. Đây được xem là một đôi vợ chồng chăm chỉ làm ăn có tiếng của địa phương.

"Vợ chồng bà này sống hiền lành không mâu thuẫn với ai trên địa bàn. Căn nhà cấp 4, nơi xảy ra vụ trộm là nhà lâu nay của họ. Họ có hai người con trai đã có vợ và ở TP.HCM. Sau khi bà H. mất vàng, gia đình hai người con đã trở về địa phương...", bà Nam nói thêm.

Trước đó, như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, chiều 27/2, gia đình bà Trần Thị H., trú xã Đại Thạnh, đi vắng. Lúc trở về, bà hoảng hốt phát hiện đống lúa ở nhà bị xới tung. Kiểm tra, bà phát hiện toàn bộ 49 lượng vàng (khoảng 1,8 tỷ đồng) cất giấu ở đống lúa đã mất. Theo bà H., hàng ngày, gia đình làm nghề buôn lúa. Đây là lần đầu tiên gia đình bà bị trộm "viếng thăm".

Công an huyện Đại Lộc đã có mặt tại nhà nạn nhân để tiến hành khám nghiệm hiện trường và khai thác thông tin ban đầu. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Đại Lộc khẩn trương xác minh, điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/them-tiet-lo-dac-biet-trong-vu-49-luong-vang-trong-dong-lua-boc-hoi-a424371.html