Thêm hiểu hơn về Bộ đội Cụ Hồ

Ngay từ sáng sớm, con đường dẫn vào trụ sở UBND phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã trở nên nhộn nhịp, đầy ắp tiếng nói cười của cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 3 cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tham gia hoạt động 'Ngày thứ bảy tình nguyện'.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tỏa đi khắp nơi để quét dọn đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…

Tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Chí Minh, chúng tôi thấy cán bộ, chiến sĩ nhà trường và đoàn viên, thanh niên địa phương vẫn miệt mài nhổ cỏ, quét vôi, làm đẹp cảnh quan môi trường trong cái nắng gay gắt. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng trên gương mặt ai cũng hiện rõ niềm vui. Họ đang thể hiện sự biết ơn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cẩn trọng làm sạch từng phần mộ liệt sĩ, Binh nhì Trần Văn Quân, đoàn viên Chi đoàn Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân khu 3, chia sẻ: “Được tham gia hoạt động tình nguyện và làm đẹp cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ, tôi rất phấn khởi, tự hào. Hoạt động này đã góp phần thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc, để hôm nay chúng tôi có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc”.

Còn Nguyễn Quỳnh Trang, đoàn viên phường Chí Minh chia sẻ rằng, rất vinh dự, tự hào khi được tham gia hoạt động tình nguyện cùng với các anh bộ đội. Hoạt động này giúp Trang hiểu hơn về Bộ đội Cụ Hồ, nhất là những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay.

HÀ KIM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-hieu-hon-ve-bo-doi-cu-ho-582508