'Thế trận lòng dân' từ cộng đồng mạng có hơn 400 nghìn thành viên

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện một cộng đồng có tốc độ tăng trưởng kỷ lục với hơn 400 nghìn thành viên. Được quản trị, vận hành bởi hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, cộng đồng mạng nêu trên đã xây một 'cây cầu nối' quan trọng giữa lực lượng chức năng và người dân, tạo lập nên 'thế trận lòng dân' hiện đại, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh.

Một chiến sĩ công an TP Hà Nội trao cơm tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Một chiến sĩ công an TP Hà Nội trao cơm tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cộng đồng mạng “cực hot” của Thủ đô

Chỉ bằng thao tác gõ “Tôi yêu phường/xã/thị trấn” vào ô tìm kiếm của mạng xã hội Facebook, người dân Thủ đô có thể dễ dàng “gặp” bác tổ trưởng dân phố, anh cảnh sát khu vực, đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên địa phương hay những người hàng xóm thân quen trên trang mạng xã hội của cộng đồng nơi sinh sống.

Tính đến ngày 8/8/2021, số lượng nhóm cộng đồng dân cư trong hệ thống “Tôi yêu xã/phường/thị trấn” (gọi tắt là “Tôi yêu”) đã lên tới 579, với tổng cộng hơn 400 nghìn thành viên và khoảng 1,7 triệu lượt tương tác.

Đây là thành quả sau chỉ hơn một tháng chính thức khởi động của công trình thanh niên “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng”.

Do Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội khởi xướng, được 579 cơ sở Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thủ đô phối hợp vận hành, công trình nêu trên có mục tiêu tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, quy định về công tác phòng, chống Covid-19 đến từng người dân; phát giác, phản bác thông tin giả, sai sự thật trên không gian mạng; lan tỏa những tin tức, hình ảnh đẹp về tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc.

Quả thật, dù có tới 579 nhóm nhỏ, nhưng hệ thống “Tôi yêu” lại mang dáng hình của một gia đình lớn, bởi nó luôn thấm đậm nghĩa tình và tấm lòng thơm thảo của người dân Hà thành.

Các khu phố như gần lại nhau hơn

Chiến sĩ công an kiểm tra các loại giấy thông hành của người dân Thủ đô trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiến sĩ công an kiểm tra các loại giấy thông hành của người dân Thủ đô trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, khi phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) phải phong tỏa chống dịch, trên mạng xã hội đã rộ lên thông tin về một nhóm lạ lùng với tên “Tôi yêu phường Chương Dương quận Hoàn Kiếm”. Lạ ở chỗ, nhóm có gần 4.700 thành viên, nhưng ai cũng như người nhà. Mỗi ngày, nhóm có hàng chục bài viết chứa chan tình cảm, tinh thần sẻ chia khiến người đọc không khỏi xúc động, cảm phục.

Đó là những mẩu chuyện nhỏ về cách ăn uống, tập thể dục nâng cao đề kháng; các thắc mắc mang đậm hơi thở cuộc sống như đi… đẻ có được ra khỏi khu phong tỏa không; bài viết vội của một người dân mắc Covid-19 phải nhập viện gấp, quên khóa cửa nên “nhờ các bác để ý cửa nẻo”.

Thi thoảng, có người lại đăng tải một tấm ảnh lực lượng chức năng, đoàn viên, thanh niên tình nguyện dầm mưa dãi nắng trong bộ đồ bảo hộ, hỗ trợ các gia đình chống dịch kèm dòng cảm xúc nghẹn ngào “Thương quá”… Những khoảnh khắc cho thấy nghìn trái tim chung một lòng, trăm hộ dân cùng nhìn một hướng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Nguyễn Thành Minh, cán bộ lão thành cách mạng phường Chương Dương, chia sẻ: “Những nghĩa cử cao đẹp, sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng “Tôi yêu phường Chương Dương quận Hoàn Kiếm” khiến tôi vô cùng xúc động và cảm phục. Thời gian phong tỏa, mọi người dân đều được quan tâm, chăm sóc, đặc biệt là những trường hợp nhà neo người như tôi. Tôi cảm nhận rõ bầu không khí sục sôi ý chí, quyết tâm giành chiến thắng đại dịch hiện diện trong từng ngõ ngách khu phố!”

Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả, tinh thần phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, 579 nhóm “Tôi yêu” còn là địa chỉ tin cậy của người dân trong mọi hoàn cảnh. Vừa qua, người nhà ông Trần Đình Cán (82 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bỗng phát hiện ông mất tích.

Nhờ hệ thống “Tôi yêu”, gia đình đã tìm được ông an toàn, mạnh khỏe chỉ sau thời gian ngắn. Cuối tháng 7/2021, ông Nguyễn Huy Tâm, trú tại phường Đội Cấn (quận Ba Đình), đi lạc sang tận phường Trương Định (quận Hai Bà Trưng) và được các chiến sĩ công an trực ban tại đây hỗ trợ. Do tuổi cao, ông không nhớ gì ngoài thông tin trên chiếc thẻ bảo hiểm y tế. Qua cộng đồng “Tôi yêu”, ít phút sau khi công an phường Trương Định đăng tải thông tin, gia đình đã đến đón ông Tâm về.

Tương tự, công an xã Kim Chung (huyện Đông Anh) cũng đã cứu một cụ ông nằm ngất ven đường do nắng nóng, đồng thời đưa về nhà sau khi nhờ thành viên hệ thống “Tôi yêu” xác minh thông tin.

Xây chắc “thế trận lòng dân” trên môi trường mạng

Trong bối cảnh Thủ đô thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội khiến nhu cầu sử dụng mạng xã hội cập nhật thông tin tăng cao, sự ra đời của hệ thống “Tôi yêu” đã phát huy vai trò bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cả các khu dân cư và trên môi trường mạng xã hội.

Truy cập vào các nhóm, người dân có thể dễ dàng tiếp cận số điện thoại đường dây nóng của đại diện chính quyền, lực lượng chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tại địa phương. Ở chiều ngược lại, hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ công an trong vai trò quản trị viên các nhóm “Tôi yêu” luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải quyết cấp tốc thắc mắc, nhu cầu chính đáng của người dân, nhanh chóng bẻ gãy âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến cộng đồng.

Đồng chí Trần Kim Huyền, Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm, cho biết: Hệ thống “Tôi yêu” là sáng kiến thiết thực, chỉ sau thời gian ngắn đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền, các đoàn thể và người dân Thủ đô.

“Qua đây, cộng đồng còn có cái nhìn rõ nét về những vất vả của các cán bộ, y bác sĩ, tình nguyện viên đang ngày đêm căng mình chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Có thể nói, hệ thống “Tôi yêu” chính là “Vùng xanh” đặc biệt của người dân Thủ đô trên môi trường mạng xã hội”, nữ Bí thư Quận Đoàn Hoàn Kiếm nói.

Theo Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội, hệ thống “Tôi yêu” là công trình thanh niên đầu tiên nhằm cụ thể hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn TP Hà Nội, sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, sự ủng hộ nhiệt liệt của nhân dân, hệ thống đã trở thành dấu ấn đặc biệt của tuổi trẻ Thủ đô trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

“Dù là khen hay chê, mọi ý kiến của người dân cũng sẽ được ghi nhận liên tục trên hệ thống. Đây là thước đo thực tế về chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân của lực lượng công an các địa phương với phương châm “3 nhất”: gần dân nhất, hiểu dân nhất và giúp dân nhanh nhất”, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng khẳng định.

Trong thời điểm Thủ đô cùng nhiều địa phương trên cả nước đang ra sức dập dịch, đất nước tiếp tục nỗ lực triển khai nhanh chóng công cuộc số hóa để phát triển bền vững, công trình “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng” là minh chứng tiêu biểu cho sức sáng tạo phong phú, tinh thần dám nghĩ, biết làm của thanh niên.

Lấy niềm tin yêu của người dân làm mục tiêu phấn đấu, lắng nghe ý kiến từ quần chúng để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, các chiến sĩ trẻ của lực lượng Công an nhân dân đã viết lên những trang mới của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng hiện đại, có sức lan tỏa mạnh mẽ. “Thế trận lòng dân” ấy sẽ ngày càng phát triển, luôn là chỗ dựa vững chắc của đồng bào Thủ đô trên mọi mặt trận an ninh.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/the-tran-long-dan-tu-cong-dong-mang-co-hon-400-nghin-thanh-vien--659602/