Thế hệ Gen Z viết tiếp bản hùng ca dân tộc thời đại mới
Hơn 8.800 tình nguyện viên trẻ tuổi, hàng nghìn sinh viên, vận động viên, nghệ sĩ trẻ - thế hệ Gen Z đã góp sức vào thành công của Đại lễ A80. Với tinh thần xung kích, tự hào dân tộc và ý chí cống hiến, những người trẻ đang viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong thời đại mới.

Nguyễn Trường Giang, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phát nước cho người dân khi xem Lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Mộc Miên
Khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ
Không khí thiêng liêng, trang trọng của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ đến từ sự hoành tráng của lễ diễu binh, diễu hành, mà còn bởi sự góp mặt âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của hàng vạn bạn trẻ, những tình nguyện viên đến từ khắp các trường đại học, cao đẳng, đoàn phường, chi đoàn cơ sở trên địa bàn Hà Nội.
Nguyễn Trường Giang (SN 2006), sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, hiện là Phó Chủ nhiệm CLB “Xung kích xanh, Tình nguyện xanh” của trường, là một trong hàng chục nghìn tình nguyện viên tham gia phục vụ sự kiện. Nguyễn Trường Giang chia sẻ: “Qua quá trình hỗ trợ, phục vụ và giúp đỡ người dân, phối hợp cùng các lực lượng chức năng, em cảm thấy rất tự hào. Mình được tận mắt chứng kiến không khí trang nghiêm, hào hứng và cảm nhận rõ lòng tự tôn dân tộc trong mỗi người. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ như chúng em thể hiện tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm với đất nước”.

Tiếp sức cho công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Mộc Miên
Trong khuôn khổ Đại lễ A80, Nguyễn Trường Giang cùng nhóm bạn phụ trách các hoạt động cấp phát nước cho người dân và các lực lượng chức năng. Dù là lực lượng hậu cần, nhưng các bạn trẻ luôn chủ động hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.
“Trước ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành chính thức, hơn 8.800 tình nguyện viên đã được tập huấn tại sân vận động Hàng Đẫy, trong đó có hơn 500 sinh viên đến từ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Các bạn được chia thành từng nhóm nhỏ để phối hợp hiệu quả với Thành đoàn và các đơn vị liên quan” – Nguyễn Trường Giang cho biết.
Không chỉ ban ngày, lực lượng tình nguyện viên trẻ còn tham gia hỗ trợ xuyên đêm, đảm bảo các khâu chuẩn bị và hỗ trợ người dân trong suốt quá trình diễn ra lễ chính thức.
Nguyễn Thu Thủy, Bí thư Chi đoàn Khu dân cư số 7, cho biết: “Chúng tôi là lực lượng tuyến sau, góp phần nhỏ bé để đại lễ được diễn ra suôn sẻ, an toàn. Dù thời tiết không thuận lợi, có mưa ngày 1/9 nhưng các tình nguyện viên vẫn “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực hết mình. Đó là niềm tự hào không thể diễn tả thành lời”.

Lực lượng tuổi trẻ tình nguyện phường Ba Đình hỗ trợ điểm phát nước miễn phí tại trụ sở Đảng ủy phường Ba Đình (phố Phan Đình Phùng, Hà Nội), em Nguyễn Thu Thủy (vị trí thứ tư từ phải qua). Ảnh: Mộc Miên
Nguyễn Thu Thủy nhớ lại khoảnh khắc xuyên đêm hỗ trợ người dân và các lực lượng tối 1/9: “Khi trực tiếp tham gia đội hình hỗ trợ trong sự kiện A80, đặc biệt là khoảnh khắc xuyên đêm hỗ trợ tối 1/9, em thật sự cảm nhận được bầu không khí thiêng liêng, tự hào và trách nhiệm. Dù có mệt mỏi nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười, sự hào hứng và tinh thần đoàn kết của mọi người, em lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Em tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé của mình vào thành công chung của sự kiện trọng đại này. Đối với Gen Z như chúng em, những sự kiện lớn như A80 không chỉ là dấu mốc lịch sử để tưởng nhớ và tri ân công lao của các thế hệ đi trước, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ được trải nghiệm, cống hiến. A80 với em không chỉ là một sự kiện, mà còn là một ký ức đáng tự hào và một nguồn cảm hứng để tiếp tục sống cống hiến”.

Nụ cười rạng rỡ của người dân khi nhận nước uống từ lực lượng tình nguyện viên trong lúc chờ xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Thu Thủy
Hòa mình vào “bức tranh” của ngày hội non sông
Không chỉ tham gia hỗ trợ, nhiều bạn trẻ còn trực tiếp góp mặt trong các khối diễu hành để tạo nên những màn trình diễn trang nghiêm và đầy cảm xúc trong ngày lễ trọng đại.
Trong Khối xếp hình, Trần Thị Thanh Nguyệt - sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội bày tỏ: “Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Mỗi người chúng em là một mảnh ghép không thể thiếu. Dù mệt mỏi vì tập luyện nhiều ngày trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng khi thành quả hiện lên trên sân khấu, em cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng” - Thanh Nguyệt chia sẻ.

Sinh viên Trần Thị Thanh Nguyệt cảm thấy vinh dự và tự hào khi được góp mặt trực tiếp khối xếp hình tại Lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: NVCC
Cô sinh viên trẻ xúc động nói thêm: “Tham gia sự kiện A80 là một trải nghiệm khó quên. Em cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Được hòa mình vào không khí này là điều vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa”.
Không chỉ có lực lượng sinh viên, tình nguyện viên, Đại lễ A80 còn quy tụ nhiều vận động viên, nghệ sĩ và các gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An - người từng đại diện Việt Nam dẫn đầu đoàn châm đuốc tại nhiều sự kiện thể thao lớn như SEA Games, Olympic cũng có mặt trong đội hình diễu hành của Khối Văn hóa - Thể thao.

Vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An tham gia diễu hành trong Khối Văn hóa - Thể thao. Ảnh: Mộc Miên
Vận động viên Vũ Thành An chia sẻ: “Được góp mặt trong lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc là niềm vinh dự lớn. Là người yêu lịch sử, em luôn xúc động khi nghĩ đến những ngày đất nước giành lại độc lập. Cảm giác được hòa mình vào dòng chảy lịch sử của dân tộc trong những ngày lễ trọng đại là một trải nghiệm rất hạnh phúc”.

Lực lượng thanh niên hỗ trợ cựu chiến binh về tham dự Đại lễ A80. Ảnh: P.T
Từ hậu cần, điều phối đến đội hình biểu diễn, xếp hình hay diễu hành, mỗi bạn trẻ tham gia Đại lễ A80 đều góp phần tạo nên thành công chung. Đây không chỉ là dịp để thế hệ Gen Z thể hiện tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, mà còn là cơ hội để hun đúc niềm tự hào, khơi dậy ý chí và lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho đất nước.
Đại lễ A80 không chỉ là sự kiện lớn mang tầm vóc quốc gia mà còn là bản hùng ca của tình đoàn kết, của hàng triệu trái tim trẻ thắp lên ngọn lửa yêu nước nồng nàn, tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam.