Thầy giáo xung phong nhập ngũ

'Được đứng trong hàng ngũ quân đội là niềm vinh dự, tự hào của tôi và gia đình. Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trong 'trường học lớn' để khi trở về có thể góp sức xây dựng địa phương giàu mạnh, bảo vệ Tổ quốc'. Đó là những chia sẻ đầy tự tin của chiến sĩ mới Nguyễn Mạnh Dũng (quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) tại Lễ giao, nhận quân năm 2021 ở huyện Đông Anh.

Trước khi nhập ngũ, Nguyễn Mạnh Dũng là giáo viên, giảng dạy môn thể dục và thủ công tại Trường Tiểu học Đông Hội (xã Đông Hội, huyện Đông Anh). Có lẽ, nhờ công tác trong môi trường sư phạm nên nhìn Dũng có tác phong rất chững chạc. Dũng tâm sự: “Bố tôi cũng là quân nhân nên từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành bộ đội. Được sự động viên của gia đình cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi quyết định tạm gác công việc giảng dạy để viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước”.

Thầy giáo trẻ Nguyễn Mạnh Dũng tại Lễ giao, nhận quân năm 2021 ở huyện Đông Anh (Hà Nội).

Được biết, dù mới công tác tại Trường Tiểu học Đông Hội hơn một năm, song thầy giáo trẻ Nguyễn Mạnh Dũng được đồng nghiệp và học sinh rất quý mến bởi tính cách cởi mở, hòa đồng, sự nhiệt huyết, cầu tiến. Đồng chí Phạm Hoàng Long, Bí thư Đoàn xã Đông Hội cho biết: "Tinh thần xung phong nhập ngũ của thầy Dũng là tấm gương, tạo động lực lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự cho thanh niên toàn xã. Chúng tôi tin tưởng với những phẩm chất vốn có, thầy Dũng sẽ rèn luyện, phát triển tốt trong môi trường quân đội để sau này về đóng góp xây dựng quê hương".

Bài và ảnh: ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thay-giao-xung-phong-nhap-ngu-653580