Thất vọng với ca sĩ Tóc Tiên
Tóc Tiên đang trở thành cái tên được bàn tán mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Sau nhiều tháng im ắng trên đường đua âm nhạc, Tóc Tiên vừa chính thức trở lại với MV Người còn thương em không. Đây là sản phẩm đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm 2026 và cũng là lần hiếm hoi cô lựa chọn theo đuổi một bản ballad mang màu sắc tự sự thay vì những giai điệu dance-pop hay EDM sôi động vốn đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp.


Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của nhiều khán giả, màn tái xuất lần này lại đang tạo ra những phản ứng trái chiều. Điều đáng nói là tâm điểm tranh luận không nằm ở âm nhạc mà lại xoay quanh loạt cảnh khóa môi dày đặc giữa Tóc Tiên và diễn viên Trần Ngọc Vàng trong MV.
Ngay sau khi phát hành, nhiều phân cảnh trong MV nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Các cảnh hôn xuất hiện liên tục, kéo dài và được lồng ghép xuyên suốt câu chuyện tình yêu của hai nhân vật. Với một số khán giả, đây là lựa chọn hình ảnh nhằm nhấn mạnh sự mãnh liệt của cảm xúc. Thế nhưng với không ít người, việc lạm dụng những cảnh quay thân mật khiến MV trở nên nặng về phần nhìn, thậm chí làm lu mờ chính ca khúc.

Hàng loạt bình luận xuất hiện trên Threads và các diễn đàn âm nhạc. Nhiều người cho rằng họ không nhớ giai điệu hay ca từ bài hát sau khi xem xong, thứ đọng lại nhiều nhất lại là những nụ hôn xuất hiện dày đặc trong MV. Một số ý kiến thẳng thắn nhận xét đây là sản phẩm thiếu điểm nhấn, không tạo được cảm giác dư âm như những bản hit trước đây của nữ ca sĩ.
Sự thất vọng của một bộ phận khán giả không phải không có cơ sở nếu nhìn lại hành trình âm nhạc của Tóc Tiên trong gần một thập kỷ qua.



Từ ngày trở về Việt Nam và tham gia các sân chơi âm nhạc lớn, Tóc Tiên luôn được xem là một trong những nghệ sĩ có tư duy hình ảnh hiện đại và cá tính bậc nhất Vpop. Những ca khúc như Ngày mai, Big Girls Don't Cry, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt ý tưởng, âm nhạc và thông điệp.
Điểm đặc biệt trong các sản phẩm của Tóc Tiên là cô hiếm khi phụ thuộc vào yếu tố tình cảm nam nữ để tạo sức hút. Ngay cả khi khai thác đề tài tình yêu, nữ ca sĩ vẫn thường chọn cách kể chuyện thông qua cảm xúc, biểu tượng hoặc những lớp nghĩa ẩn dụ thay vì các phân cảnh trực diện. Nhiều MV của cô thậm chí không có nam chính nhưng vẫn truyền tải được sự cô đơn, đau đớn hay giằng xé trong tình yêu.

Chính vì vậy, khi Người còn thương em không xuất hiện với mật độ cảnh thân mật dày đặc, không ít khán giả cảm thấy bất ngờ. Một số người cho rằng đây là lần đầu tiên Tóc Tiên để yếu tố hình ảnh lấn át phần âm nhạc thay vì bổ trợ cho nó như những gì cô từng làm rất tốt trong quá khứ.
Bên cạnh tranh cãi về MV, bản thân ca khúc cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người nhận xét bài hát có giai điệu khá an toàn, thiếu cao trào và chưa thực sự phù hợp với chất giọng giàu năng lượng của Tóc Tiên. Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh một nghệ sĩ mạnh mẽ, cá tính và bùng nổ trên sân khấu, việc chuyển sang một bản ballad tiết chế khiến cô phần nào đánh mất lợi thế vốn có.
Dẫu vậy, sẽ khá vội vàng nếu khẳng định đây là một thất bại hoàn toàn hay một cú hụt chân nghiêm trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Trên thực tế, mỗi nghệ sĩ đều cần những thử nghiệm để làm mới bản thân. Sau nhiều năm thành công với dance-pop, việc Tóc Tiên tìm đến một màu sắc âm nhạc khác là điều dễ hiểu. Không phải thử nghiệm nào cũng lập tức nhận được sự đồng thuận từ công chúng, đặc biệt khi nghệ sĩ đã xây dựng quá rõ một hình ảnh quen thuộc trong mắt khán giả.
Hơn nữa, tranh cãi hiện tại phần lớn xuất phát từ cách dàn dựng MV hơn là chất lượng chuyên môn của ca khúc. Những ý kiến trái chiều chủ yếu xoay quanh việc các cảnh hôn xuất hiện quá nhiều, tạo cảm giác gượng ép hoặc thiếu tinh tế. Trong khi đó, vẫn có không ít khán giả lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng việc đánh giá một sản phẩm nghệ thuật chỉ dựa trên vài phân cảnh gây chú ý là chưa thực sự công bằng.
Nếu nhìn ở góc độ truyền thông, Người còn thương em không vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo ra sự chú ý. Tên tuổi Tóc Tiên xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều cuộc tranh luận về âm nhạc, hình ảnh và định hướng nghệ thuật. Trong bối cảnh thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh, việc một sản phẩm tạo được thảo luận rộng rãi cũng là tín hiệu cho thấy sức hút của nghệ sĩ vẫn còn rất lớn.

Có thể nói, Người còn thương em không chưa phải là sản phẩm thuyết phục nhất trong sự nghiệp của Tóc Tiên nếu đặt cạnh những dấu mốc như Ngày mai, Có ai thương em như anh hay Em không là duy nhất. MV cũng bộc lộ những lựa chọn gây tranh cãi khiến khán giả chia thành nhiều luồng quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, gọi đây là một "cú hụt chân" có lẽ vẫn còn quá sớm.
Đúng hơn, đây có thể xem là một phép thử nhiều rủi ro của Tóc Tiên trong giai đoạn cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Và như mọi phép thử nghệ thuật khác, thành công hay thất bại sẽ không chỉ được quyết định bởi những tranh luận nhất thời, mà còn phụ thuộc vào việc sản phẩm ấy có đủ sức sống để được nhớ đến sau khi làn sóng tranh cãi qua đi hay không.

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/that-vong-voi-ca-si-toc-tien-202606061920597271.html











