Thất bại đáng tiếc của U16 Việt Nam trước Úc

Có bàn thắng dẫn trước nhưng U16 Việt Nam lại để cho Úc ghi 2 bàn trong 2 phút ở cuối hiệp 2.

Dù đã có khởi đầu đầy hứa hẹn với bàn thắng mở tỷ số của Đại Nhân, nhưng U16 Việt Nam lại đánh rơi chiến thắng trong vỏn vẹn 2 phút cuối hiệp hai, qua đó chấp nhận thất bại 1-2 trước U16 Úc ở trận ra quân tại giải U16 quốc tế CFA Team China 2025.

Trận đấu diễn ra với thế trận chặt chẽ khi cả hai đội đều thận trọng thăm dò đối thủ. U16 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, nhập cuộc khá tự tin trước đối thủ đến từ châu Đại Dương. Và khi đồng hồ bước sang phút bù giờ của hiệp 1, nỗ lực tấn công của đội bóng áo đỏ đã được đền đáp.

Có bàn thắng dẫn trước nhưng U16 Việt Nam lại để cho Úc ghi 2 bàn trong 2 phút ở cuối hiệp 2. Ảnh: VFF

Có bàn thắng dẫn trước nhưng U16 Việt Nam lại để cho Úc ghi 2 bàn trong 2 phút ở cuối hiệp 2. Ảnh: VFF

Trong một tình huống phối hợp mạch lạc, tiền đạo Đại Nhân băng vào dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn thắng giúp U16 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự tự tin, tinh thần máu lửa và kỷ luật chiến thuật mà các học trò của HLV Roland thể hiện trong hiệp đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, kịch bản bi kịch lại xảy ra trong những phút cuối cùng của trận đấu. Khi U16 Việt Nam tưởng như có thể giữ được chiến thắng, U16 Úc đã lật ngược thế cờ chỉ trong vòng 2 phút.

Phút 81, cầu thủ số 6 Pavlovic tận dụng tình huống bóng bật ra để dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số 1-1. Chưa kịp ổn định lại đội hình, U16 Việt Nam tiếp tục nhận gáo nước lạnh khi chỉ 2 phút sau, cầu thủ số 7 Owusu có pha phối hợp nhanh cùng đồng đội rồi tung cú sút quyết đoán, đưa U16 Úc dẫn ngược 2-1.

Trận thua sát nút khiến thầy trò HLV Cristiano Roland tiếc nuối, bởi họ đã chơi tốt phần lớn thời gian trận đấu, đặc biệt là trong khâu tổ chức phòng ngự và phản công.

Chia sẻ trước giải đấu, HLV người Brazil từng cho biết: “Chúng tôi đã có hai tuần tập luyện tích cực tại Hà Nội và rất vui khi trở lại Trung Quốc. Đây là cơ hội quan trọng để U16 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026. Các đối thủ đều mạnh, vì vậy toàn đội sẽ nỗ lực để thể hiện tốt nhất trong từng trận”.

Dù thất bại, U16 Việt Nam vẫn còn hai trận đấu với U16 Trung Quốc (30/5) và Saudi Arabia (1/6) để thể hiện mình và tích lũy kinh nghiệm. Với triết lý bóng đá hiện đại và tinh thần tích cực, thầy trò HLV Roland chắc chắn sẽ còn nhiều điều để thể hiện ở sân chơi này, nơi không chỉ là kết quả, mà là bước đệm cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/that-bai-dang-tiec-cua-u16-viet-nam-truoc-uc-202505281501362565.html