Thanh Trì và trận đánh lớn của quân Tây Sơn
(HNM) - Giữa tháng 6-1786, thành Phú Xuân thất thủ, tướng Trịnh là Phạm Ngô Cầu kéo cờ trắng ra hàng quân Tây Sơn. Biết tin này, triều đình Lê -Trịnh hết sức bối rối, gấp rút lo phòng thủ kinh đô. Trịnh Khải và tướng soái của mình không thể bỏ qua vùng đất hiểm yếu là huyện Thanh Trì, nằm liền kề góc đông nam của kinh thành.
Tin mới
Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, nhiều đoàn tàu chuyên dụng và tàu du lịch theo chủ đề đang trở thành sản phẩm trải nghiệm, góp phần gia tăng lượng hành khách, tạo động lực phát triển cho ngành đường sắt.
Chiều 20-7, Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã tổ chức họp báo tại Hà Nội công bố chuỗi hoạt động của sự kiện.
Chiều 20-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).
Từ ngày 21 đến 28.7, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên tổ chức Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026). Chương trình đưa những tác phẩm điện ảnh kinh điển về chiến tranh cách mạng đến phục vụ bà con tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.
Nhóm 5 du khách đến từ Canada, Anh và Australia đi lạc khi tìm đường đến tháp Bánh Ít (tỉnh Bình Định Cũ, nay thuộc Gia Lai), bất ngờ được gia chủ mời vào chung vui đám cưới.
Giữa đại dương bao la, trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, lễ chào cờ trên đảo Trường Sa không chỉ là nghi thức trang nghiêm mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào và xúc cảm sâu sắc trong mỗi người Việt Nam.
Chiều 20-7, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề 'Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa'. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức lễ hội quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
Hơn 55 năm đã trôi qua, người lính trẻ Bùi Xuân Hoạt vẫn chưa trở về. Nhưng tại quê nhà, ngọn khói hương dành cho ông chưa bao giờ tắt. Cha mẹ đã đi xa, người em trai đã già, còn những người cháu vẫn tiếp tục cuộc kiếm tìm với niềm tin bền bỉ: từ danh sách đồng đội và ô tọa độ còn lưu lại, sẽ có ngày gia đình xác định được nơi ông yên nghỉ, đón ông trở về trong vòng tay quê hương, dòng họ.




![[Ảnh] Khách thập phương thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_20_14_55655318/ae1201464c0da553fc1c.jpg)



