Thanh Hóa: Vứt trẻ sơ sinh nơi cửa thiền nhờ cưu mang

Vào đầu sáng, sư trụ trì nghe tiếng đập cửa chùa rất mạnh. Khi mọi người mở cửa, thì thấy 1 cháu bé sơ sinh mới được 12 ngày tuổi được bỏ lại, lá thư ngắn ngủi 'mong nhà chùa cưu mang'.

Bé gái sơ sinh 12 ngày tuổi bị bỏ lại cổng chùa Gia.

Thông tin từ UBND xã Hoằng Phượng (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, một trẻ sơ sinh đã bị bỏ rơi tại cổng chùa Gia.

UBND xã Hoằng Phượng thông báo rộng rãi và phát trên loa phóng thanh trong 7 ngày, nếu không ai đến nhận, sẽ để nhà chùa nhận nuôi.

Theo sư thầy Thích Đàm Hiếu, Trụ trì chùa Gia (xã Hoằng Phượng) vào 4h30 sáng ngày 20/11, khi sư thầy thức dậy thỉnh chuông và tụng kinh thì nghe tiếng ô tô dừng ở của chùa, kèm tiếng đập cửa rất mạnh.

Mọi người ra mở cửa, thì thấy một chiếc taxi lao đi. Để lại ở cổng chùa chiếc giỏ nhựa cùng một chiếc ba lô.

Trong giỏ nhựa là một bé gái sơ sinh đang ngủ, kèm một lá thư tay và hộp sữa, quần áo trẻ sơ sinh.

Lá thư ngắn ngủi "mong nhà chùa cưu mang giúp đỡ"

Nội dung ngắn ngủi của lá thư ghi: "Con: Lê Diễm. Sinh vào 14h25 phút, ngày 11/11/2017. Do điều kiện hoàn cảnh khó khăn, không thể nuôi được con mong nhà chùa cưu mang giúp đỡ".

Nhà chùa cho biết, nếu trong thời gian tới không có ai đến nhận, nhà chùa sẽ làm thủ tục nhận nuôi cháu bé.

Hiện sức khỏe cháu bé khá tốt, đang được nhà chùa nuôi dưỡng và có sự hỗ trợ chăm sóc của một bác sĩ thuộc trạm xá xã.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-vut-tre-so-sinh-noi-cua-thien-nho-cuu-mang-d58141.html