Thầm lặng lính cứu hỏa
Lặng lẽ đối mặt với hiểm nguy, sẵn sàng lao vào đám cháy, khu vực nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản - đó là công việc của người lính Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) mà người dân vẫn gọi thân mật là lính cứu hỏa.
Đại úy Nguyễn Văn Bắc đã có gần 15 năm gắn bó với nghề cứu hỏa cứu nạn. Anh Bắc không chỉ là một người lính cứu hỏa quả cảm mà còn là tấm gương sáng về sự hy sinh, trách nhiệm và lòng yêu nghề.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm công an tại tỉnh Hà Nam, ngay từ nhỏ, Nguyễn Văn Bắc đã nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục Công an nhân dân, tiếp nối truyền thống gia đình. Năm 2004, gia đình anh chuyển từ Hà Nam lên Điện Biên sinh sống. Đến năm 2010, anh thi đỗ vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, chính thức bước vào con đường trở thành lính cứu hỏa.
Sau thời gian đào tạo, Nguyễn Văn Bắc về công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh. Những ngày đầu mới vào nghề, anh không tránh khỏi bỡ ngỡ trước khó khăn, vất vả của công việc. Nhưng với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm, anh nhanh chóng thích nghi, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Làm công tác PCCC&CNCH, dập tắt đám cháy, cứu người bị mắc kẹt giữa "giặc lửa", đòi hỏi bản lĩnh, sự dũng cảm và ý chí kiên định, bởi mỗi nhiệm vụ đều tiềm ẩn nguy hiểm khó lường.
Năm 2019, trong lần thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi một chiếc xe mất lái lao xuống vực. Nhận được tin báo, anh Bắc cùng đồng đội lập tức lên đường. Đến nơi, anh em tìm kiếm trong xe nhưng không thấy nạn nhân. Sau quá trình rà soát, phát hiện một người bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Ngay lập tức, đội cứu hộ làm việc cật lực đưa nạn nhân lên. Đây cũng là lần đầu tiên anh Bắc đối diện trực tiếp với một thi thể nạn nhân. “Lúc đó không kịp sợ hãi hay chần chừ, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải làm sao đưa nạn nhân lên nhanh nhất" - anh nhớ lại.
Cảm giác khi đối diện với những thân thể không còn sự sống là điều không dễ dàng. Trong lúc đó, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật của người lính cứu hỏa đã giúp anh và đồng đội tập trung vào nhiệm vụ, không để cảm xúc chi phối. Anh Bắc chia sẻ: “Nhiều anh em mới vào nghề, lần đầu tiếp xúc với những cảnh tượng thương tâm có thể bị ám ảnh, nhưng rồi mọi người cũng học cách vượt qua tiếp tục nhiệm vụ".

Khoảnh khắc Đại úy Nguyễn Văn Bắc trải qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong lần cứu hộ cứu nạn tại xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) năm 2022.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Đại úy Nguyễn Văn Bắc là lần làm nhiệm vụ CNCH tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tháng 7/2022. Khi nhận được tin báo về một vụ tai nạn nghiêm trọng, anh và đồng đội lập tức lên đường, bắt đầu công tác cứu hộ. Khi đến nơi, đội cứu hộ phải liên tục bơm nước ra ngoài, lặn xuống tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện hết sức ngặt nghèo.
Sau hơn 10 tiếng làm việc không ngừng nghỉ, đến khoảng 11 giờ đêm, anh Bắc cảm thấy choáng váng. Nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại, anh ra ngoài lán tạm để ngồi nghỉ. Nhưng chỉ vài phút sau, cơ thể anh mất dần cảm giác, tay chân tê bì và không cử động được. Đồng đội lập tức đưa anh đến phòng khám gần nhất. Khi đến nơi, anh đã trong tình trạng nguy kịch, phải thở oxy và tiêm thuốc trợ tim. Phải mất gần một tuần sau anh mới hồi phục. “Khi tỉnh dậy, tôi biết mình vừa trải qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết" - anh xúc động kể lại.
Được đánh giá là một trong những nghề nguy hiểm nhất, công tác PCCC&CNCH luôn đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, các chiến sĩ đều xác định tinh thần đối diện với hiểm nguy, thậm chí hi sinh. Nhưng với lính cứu hỏa như Đại úy Nguyễn Văn Bắc, được cứu giúp người dân, bảo vệ tính mạng và tài sản của họ là niềm tự hào lớn lao.

PCCC&CNCH là một nghề nguy hiểm, áp lực nhưng cũng đầy tự hào.
“Nhiều người hỏi tôi rằng có bao giờ sợ không? Thực ra, ai cũng có những giây phút chững lại khi đối diện với hiểm nguy, nhưng ngay lúc đó, khi chỉ huy hô hào, khi thấy đồng đội không ngần ngại lao vào thì tinh thần của mình cũng lập tức được xốc lại. Chúng tôi không có thời gian để sợ hãi, bởi mỗi giây phút trôi qua đều quyết định đến sự sống còn của ai đó".
Với hơn một thập kỷ gắn bó với công tác PCCC&CNCH, Đại úy Nguyễn Văn Bắc đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Anh cho biết, trong công tác chữa cháy, quan trọng nhất là nắm vững địa hình, nhận định chính xác nguồn lửa và hướng gió để có phương án tác chiến hiệu quả. “Nếu không tính toán kỹ, lính cứu hỏa có thể bị mắc kẹt trong đám cháy, không có đường thoát” - anh nhấn mạnh.
Theo anh Bắc, điều quan trọng nữa chính là tâm lý vững vàng: “Công việc của chúng tôi không dành cho những ai yếu tim. Khi tiếp cận hiện trường, có thể đối diện với cảnh tượng đau lòng, nhưng người chiến sĩ phải gạt bỏ cảm xúc, tập trung vào nhiệm vụ.
Với người lính cứu hỏa, nguy hiểm là điều hiển nhiên, nhưng ít ai hiểu được nỗi lo của gia đình phía sau mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ. Anh Bắc chia sẻ, gia đình anh thường xuyên dặn dò mỗi lần đi làm, con phải cẩn thận, có chuyện gì cũng phải giữ an toàn cho mình. Vợ anh không ít lần thức trắng đêm khi biết tin anh đi chữa cháy hoặc cứu hộ ở địa bàn xa, hiểm trở.
“Có những lần về đến nhà sau một ca trực căng thẳng, tôi thấy vợ con đã ngủ say, nhưng khuôn mặt vợ vẫn hiện rõ sự lo lắng. Đó là yếu tố để tôi càng phải cẩn trọng hơn trong công việc” - anh tâm sự.

Công tác PCCC & CNCH đòi hỏi người chiến sĩ phải có tinh thần thép, không để cảm xúc chi phối.
Sự hi sinh thầm lặng của những người lính như Đại úy Nguyễn Văn Bắc không chỉ thể hiện qua những lần xông pha vào hiểm nguy, mà còn ở khoảnh khắc anh không thể ở bên gia đình, những lần con ốm đau nhưng không thể về bởi đang làm nhiệm vụ.
“Chúng tôi không làm nghề này vì trách nhiệm với xã hội, với nhân dân. Chỉ cần cứu được một người, bảo vệ được một gia đình, mọi khó khăn đều trở thành thành quả tự hào” - Đại ủy Nguyễn Văn Bắc khẳng định.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/phap-luat/tham-lang-linh-cuu-hoa