Thảm cảnh gia đình: Vợ ốm con đau, chồng say đến tè dầm

Hai vợ chồng em chiến tranh lạnh 3 tháng nay rồi, quá đáng hơn là anh ấy còn không nói chuyện với con.

Chuyện là em mới sinh được hơn 1 tháng. Dù vậy, chồng em vẫn không từ bỏ thú vui nhậu nhẹt với bạn bè.

Hôm ấy, em ở nhà với hai con dại. Bé lớn thì ốm sốt xình xịch, chẳng ăn uống được gì, cứ nằm thiêm thiếp. Bé mới sinh thì khát sữa khóc ngằn ngặt mà em thì áp xe ngực đau tức, gọi điện thoại mãi chồng chẳng về.

Lúc chồng bấm nghe điện thoại thì vọng vào chỉ là những tiếng hú hét: “Zô… zô!”. Em bảo chồng về chăm con thì bị chồng mắng: “Ở nhà tự xử lý đi. Đi làm vất vả được bữa vui thì khóc lóc làm mất cả hứng”.

Không chia sẻ việc với vợ, người chồng say xỉn còn thêm gánh nặng. (Ảnh minh họa)

Đến khuya chồng em mới khật khừ bò về, miệng sặc sụa mùi bia rượu. Cũng như mọi hôm, lại nôn ọe ra đầy nhà, rồi vô tư tè dầm ra cả quần. Em vừa phải nén đau, vừa phải dỗ con vừa phục vụ chồng.

Em dọn dẹp đống nôn, thay quần áo cho chồng mà cứ thổn thức khóc. Thế rồi anh ấy lăn ra ngủ, ngáy ầm ầm như sấm, miệng hò hét lảm nhảm khiến các con cứ giật mình thon thót. Em cũng không ngủ được và cũng không thể ngăn được dòng nước mắt.

Giận quá em mới ghi âm lại tiếng “Zô…zô” và tiếng ngáy của anh ấy. Em cũng căng chiếc quần dài ướt đầm chụp lại ảnh và quay lại bộ dạng ngủ dang tay dang chân, vật mình vật mẩy đến quái dị của chồng.

Ngay trong đêm em gửi những hình ảnh, âm thanh đó cho các bạn của anh ấy với lời nhắn: “Mong các anh từ lần sau đừng rủ rê chồng em nhậu nhẹt. Các anh vui nhưng mẹ con em khổ lắm!”.

Thế nhưng, sau một đêm gần như thức trắng, mới bảnh mắt chồng em đã kéo xốc em dậy dí điện thoại của anh ấy vào mặt em. Anh ấy bảo: “Cô làm nhục tôi! Tôi không thể tiếp tục chung sống với người vợ như cô”.

Thì ra, một vài người bạn đã chuyển lại những tin nhắn trong đêm cho chồng em khiến anh ấy quát mắng em ầm ầm. Hai đứa trẻ thức dậy, khóc ầm lên vì sợ hãi khi thấy bố mặt đỏ phừng phừng, tay chỉ mồm quát mắng mẹ.

Em không nói gì, lo đi làm bữa sáng cho cả nhà. Em đang dỗ con ăn thì chồng em đến hất đổ bát mì tôm trứng trên bàn rồi hầm hầm bỏ đi. Mẹ chồng em cũng ra mắng, dạy dỗ em cách đối xử với chồng.

Những cuộc cãi vã của cha mẹ khiến con trẻ rơi vào trạng thái sợ hãi. (Ảnh minh họa)

Em khổ quá. Nào em có cậy nhờ được mẹ chồng hay chồng đâu. Em chỉ nghỉ làm trước ngày sinh có 3 ngày. Bây giờ sinh xong thì em vẫn trông hai đứa con, chợ búa cơm nước lo ba bữa ăn cho cả nhà.

Chồng em một tháng kiếm được 15 triệu thì em cũng kiếm được 13 triệu, đâu có ăn bám. Mấy ngày nay em còn lập kênh TikTok, đã mua hàng về chuẩn bị cho chiến dịch bán hàng online chứ có ăn không ngồi rồi dựa dẫm vào anh ấy đâu.

3 tháng nay, chồng em đi làm về mặt mũi sưng vù, không thèm ăn uống ở nhà. Anh ấy không nói chuyện với em thì thôi, nhưng quá đáng hơn là anh ấy còn không nói chuyện với con. Đứa lớn thấy bố thì sợ hãi chui vào một góc, đứa bé thì không được một lời âu yếm của bố.

Em mệt mỏi quá. Các chị có thương thì cho em lời khuyên: Bây giờ em phải làm gì để giải quyết mâu thuẫn này đây?

HOA PHẠM

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tham-canh-gia-dinh-vo-om-con-dau-chong-say-den-te-dam-ar768395.html