Tết Trung thu ấm áp tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng

Tết Trung thu này, những 'mầm non' khi sinh ra đã chịu cảnh không may mắn đang được nuôi dưỡng ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng có dịp sum vầy ấm áp bên mâm cỗ trông trăng với đủ đầy hoa quả, bánh kẹo.

Tết Trung thu đủ đầy, ấm áp

Một ngày trước Tết Trung thu 2024, chị Phan Thị Hiền cùng đứa con nhỏ tuổi nhất nhà Hải Đường (Làng trẻ em SOS Hải Phòng) là cháu Trương Văn Dũng (19 tháng tuổi), lại lật mở từng thùng đèn lồng, bánh kẹo, hoa quả các đoàn thể, tổ chức của Tp.Hải Phòng gửi tặng chuẩn bị sắp mâm cỗ trông trăng.

Cháu Trương Văn Dũng không chỉ nhỏ tuổi nhất nhà Hải Đường, mà còn nhỏ tuổi nhất Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Sinh ra gặp hoàn cảnh bất hạnh, cháu Dũng được người thân gửi vào Làng trẻ em SOS Hải Phòng nuôi dưỡng khi mới 6 tháng tuổi với cân nặng chỉ hơn 5 kg.

Chị Phan Thị Hiền bên cháu Trương Văn Dũng ở nhà Hải Đường (Làng trẻ em SOS Hải Phòng) chuẩn bị lồng đèn cho Tết Trung thu (Ảnh: Thái Phan).

Chị Phan Thị Hiền bên cháu Trương Văn Dũng ở nhà Hải Đường (Làng trẻ em SOS Hải Phòng) chuẩn bị lồng đèn cho Tết Trung thu (Ảnh: Thái Phan).

Không chỉ có cháu Dũng, mà 7 cháu còn lại đang được nuôi dưỡng tại nhà Hải Đường trước khi vào Làng trẻ em SOS Hải Phòng đều có hoàn cảnh khó khăn với sự bất hạnh riêng. Với các cháu, Tết Trung thu là một trong những dịp đặc biệt được quây quần đón nhận và cảm nhận tình thương yêu trọn vẹn.

Chị Hiền kể lại, những năm trước, Làng trẻ em SOS Hải Phòng tổ chức Tết Trung thu tại khu vực sân chung rộng rãi. Các con đều "thích mê" những trò chơi cuốn hút cùng cách bày trí, trang hoàng rực rỡ. Sau đó, các con ai về nhà nấy cùng nhau phá cỗ, trông trăng.

"Khi được biết Làng trẻ em SOS không tổ chức Tết Trung thu chung như mọi năm mà nhà nào tổ chức nhà nấy, nhiều con tỏ ra tâm tư. Tuy nhiên, khi biết được vẫn có mâm cỗ trông trăng như mọi năm với đủ đầy bánh kẹo, hoa quả, đèn lồng, thêm các anh chị lớp trước đến tuổi trưởng thành rời khỏi Làng trẻ đến chung vui, các con cũng nguôi ngoai và háo hức chờ đến khi được phá cỗ", chị Hiền chia sẻ.

Chị Phan Thị Hiền - Phụ trách nhà Hải Đường (Làng trẻ em SOS Hải Phòng) chuẩn bị cơm dẻo, canh ngọt chờ các con đi học trở về (Ảnh: Thái Phan).

Chị Phan Thị Hiền - Phụ trách nhà Hải Đường (Làng trẻ em SOS Hải Phòng) chuẩn bị cơm dẻo, canh ngọt chờ các con đi học trở về (Ảnh: Thái Phan).

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Vân - Giám đốc Làng trẻ em SOS Hải Phòng, cho biết, năm nay, theo chỉ đạo của Thành phố, Làng trẻ em SOS Hải Phòng không tổ chức Tết Trung thu chung như những năm trước. Theo đó, 12 nhà thuộc Làng trẻ, nhà nào tổ chức cho các con của nhà ấy phù hợp trên cơ sở an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm đủ đầy, ấm áp và ý nghĩa.

Bà Phạm Thị Vân cho biết thêm, Tết Trung thu 2024, Làng trẻ em SOS Hải Phòng nhận được nhiều sự quan tâm, động viên, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần của chính quyền địa phương cũng như các cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Nhất là của các cháu từng được nuôi dưỡng tại Làng trẻ giờ đã trưởng thành có gia đình, công việc riêng.

Nhiều "mầm non" đã trở thành cây lớn vững chắc

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Phạm Thị Vân - Giám đốc Làng trẻ em SOS Hải Phòng, cho biết, Làng trẻ em SOS Hải Phòng được thành lập từ năm 1996 với nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, không còn nơi nương tựa. Đến khi 18 tuổi, sau khi rời khỏi Làng trẻ, các cháu được đi học nghề theo khả năng cũng như nguyện vọng.

Gần 30 năm qua, Làng trẻ em SOS Hải Phòng đã chăm sóc, nuôi dưỡng 550 cháu. Đến nay, nhiều cháu đã trở thành tiến sĩ, giảng viên đại học, thợ lành nghề và có được mái ấm riêng hạnh phúc.

Nhiều "mầm non" sinh ra không may mắn được các mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng trở thành những cây lớn vững chắc (Ảnh minh họa: Thái Phan).

Nhiều "mầm non" sinh ra không may mắn được các mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng trở thành những cây lớn vững chắc (Ảnh minh họa: Thái Phan).

Trong số những cháu đến tuổi trưởng thành rời Làng trẻ em SOS Hải Phòng, nhiều người biết đến cháu Đỗ Thị Phương Anh. Với nhiều cố gắng, nỗ lực, cháu Phương Anh đã xuất sắc được nhận học bổng "Trái tim Sư Tử" trị giá 1 tỷ đồng của Đại học Anh Quốc Việt Nam. Hiện cháu Phương Anh đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị marketing của trường.

Bà Vân cho biết, hiện Làng trẻ em SOS Hải Phòng đang nuôi dưỡng, chăm sóc 107 cháu thuộc 12 nhà mang tên các loài hoa. Trong đó, cháu nhỏ tuổi nhất mới có 19 tháng tuổi. Khi đến tuổi đi học, các cháu học tại trường học nhiều cấp ngay bên cạnh Làng trẻ rất thuận lợi.

Những năm gần đây, kinh phí do tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Làng trẻ em SOS Hải Phòng giảm dần. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu vẫn được bảo đảm. Trong đó, mỗi năm Tp.Hải Phòng cấp kinh phí cho Làng trẻ em SOS Hải Phòng 4 tỷ đồng.

Làng trẻ em SOS Hải Phòng trở lại sự bình yên sau bão (Ảnh: Thái Phan).

Làng trẻ em SOS Hải Phòng trở lại sự bình yên sau bão (Ảnh: Thái Phan).

"Bão số 3 và mưa lớn sau bão khiến Làng trẻ em SOS Hải Phòng bị ngập lụt, hàng chục cây xanh bị đổ, gần 200 m tường bao phía Tây bị sập, nhà sinh hoạt chung cũng bị tốc một phần mái.

Ngay sau bão, cán bộ, công nhân viên Làng trẻ cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các đơn vị, cơ quan, đoàn thể, nhất là các cháu đã trưởng thành từ đây… chung tay khẩn trương khắc phục hậu quả. Đến nay, nhịp sống bình yên thường ngày đã trở lại", bà Phạm Thị Vân - Giám đốc Làng trẻ em SOS Hải Phòng, chia sẻ với đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Ngô Quang Thái

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tet-trung-thu-am-ap-tai-lang-tre-em-sos-hai-phong-204240916163148924.htm