Tết sớm trên biên cương

Đã thành thông lệ, cứ dịp Tết Nguyên đán, ngoài nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Quang Long đóng quân trên địa bàn huyện Hạ Lang tích cực kêu gọi quyên góp từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chuẩn bị những phần quà tết đầy nghĩa tình để sẻ chia khó khăn vất vả của đồng bào, cùng đồng bào đón tết nơi biên giới.

Những ngày cuối cùng của năm Quý Mão, chúng tôi có chuyến công tác đến với đồn biên phòng trên biên giới Quang Long (Hạ Lang). Không khí đón tết ở đồn Biên phòng lúc này thật sự náo nức, khẩn trương. Mỗi người một nhiệm vụ, đội tuần tra, bảo vệ biên giới, đội triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đội thực hiện các công việc chuẩn bị đón tết, người mổ gà, người vội vã rửa lá, đãi đỗ xanh để chuẩn bị cùng bà con gói bánh chưng... Băng rôn, khẩu hiệu được trang trí từ ngoài cổng, trong khuôn viên đến hội trường đơn vị. Cành đào chúm chím khoe sắc được trang hoàng, tô điểm sắc xuân.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Long chia sẻ: Để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Giáp Thìn, cấp ủy, chỉ huy đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để CBCS nhận thức sâu sắc về tình hình, vai trò, nhiệm vụ của đơn vị; đề cao cảnh giác, xây dựng ý thức trách nhiệm và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và tổ chức luyện tập các phương án; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực quân số; tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo cho bộ đội an tâm đón tết; tổ chức tặng quà, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo để đảm bảo mọi người dân được đón tết đủ đầy.

Chị em phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng gói bánh chưng đón tết cổ truyền.

Chị em phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng gói bánh chưng đón tết cổ truyền.

Rạng rỡ bắt tay, chào hỏi người dân đến Đồn ngày một đông, Thiếu tá, Đồn trưởng Cao Xuân Thành hồ hởi: Năm đầu tiên đón tết ở biên giới, tôi rất bất ngờ khi bà con trong địa bàn người mang gà, người mang bánh chưng đến Đồn, rất đông bà con đến chúc tết, bày tỏ mong muốn được ăn tết với cán bộ biên phòng. Từ đó đến nay, năm nào tết đến, xuân về, Đồn cũng tổ chức đón tết với bà con; CBCS mời bà con đến Đồn để tặng quà tết cho bà con, mời bà con dự bữa cơm đoàn kết. Hôm nay, đồn mời các đồng chí lãnh đạo huyện, xã và nhân dân 2 xã địa bàn đồn quản lý đến tham dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, ăn cơm, chung vui đón tết.

Mặc dù nhà chỉ cách Đồn hơn 100 m nhưng Trưởng xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long Thẩm Đức Tài cùng nhân dân trong xóm có mặt từ rất sớm. Họ đứng tụm lại với nhau, trò chuyện vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Trưởng xóm Kỳ Lạc Thẩm Đức Tài chia sẻ: Mọi người dân xóm ai cũng vui, phấn khởi vì được Đồn Biên phòng Quang Long và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, trao tặng quà tết. Đến tham dự chương trình, tôi và bà con tham gia gói bánh chưng, xem biểu diễn văn nghệ, được tặng quà tết nên lại càng vui mừng. Tôi mong sẽ có nhiều hoạt động như thế này để nhân dân vui hơn trong năm mới.

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” ở Đồn Biên phòng Quang Long là chuỗi các hoạt động chăm lo tết cho đồng bào ở biên giới đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với tinh thần “Không để ai không có tết” gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng CBCS biên phòng vẫn nhường cơm, sẻ áo, bớt một phần chi tiêu của mình để thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo trên địa bàn. Hoạt động này được đơn vị thực hiện thường xuyên mỗi dịp tết đến xuân về. Năm nay, gần 100 suất quà tổng kinh phí trên 100 triệu đồng do CBCS Đồn quyên góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ đã được trao tặng các gia đình thân nhân liệt sĩ Đồn nhận phụng dưỡng, bí thư, trưởng xóm, người có uy tín, học sinh, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã do Đồn quản lý để đón tết cổ truyền Giáp Thìn 2024. Ngoài ra, Đồn tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, tặng quần áo, gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân. Cầm trên tay các phần quà vừa được nhận, ông Nông Văn Hiền, xóm Xa Lê, xã Quang Long phấn khởi chia sẻ: Được nhận quà tết gồm gạo, mì chính, hạt nêm, dầu ăn, bánh kẹo... từ chương trình do đồn biên phòng cùng các tổ chức, những tấm lòng hảo tâm tổ chức, tôi mừng lắm! Vậy là năm nay gia đình tôi sẽ có một cái tết đầy đủ rồi.

Đồn Biên phòng Quang Long cùng các đơn vị tặng quà các cháu học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Đồn Biên phòng Quang Long cùng các đơn vị tặng quà các cháu học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Trong khuôn viên của Đồn, chị em phụ nữ xóm cùng anh em CBCS quây quần chuẩn bị cho nồi bánh chưng tết… Cái công việc vốn bình dị lại ấm cúng lạ thường trong ngày cận tết ở vùng biên này. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng bữa cơm tất niên của Đồn Biên phòng Quang Long thật thịnh soạn. Bữa cơm tối được CBCS chuẩn bị từ rau trong vườn, gà trong chuồng..., tất cả do CBCS tăng gia sản xuất. Niềm vui của CBCS như nhân đôi, nhân ba khi được đón lãnh đạo huyện, xã, đơn vị kết nghĩa, nhân dân địa bàn đến chung vui. Tất cả quây quần, ấm áp trong gia đình lớn. Sau bữa cơm tối, mọi người giao lưu văn nghệ. Ánh lửa bừng sáng, không biết vì cái lạnh nơi biên giới hay vì tình cảm gắn bó yêu thương mà không ai bảo ai, mọi người đều siết chặt tay nhau, quây quần bên ánh lửa bập bùng, cùng hát vang bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi người chiến sĩ biên phòng, tình quân dân thắm thiết...

Đêm biên giới lạnh buốt, sương bao phủ cả vùng, nhưng ở nơi đó ánh lên ánh lửa hồng nồng ấm tình quân dân gắn bó khiến chúng tôi, dù đã nhiều lần đón tết nơi biên cương, vẫn dấy lên niềm xúc động, tự hào. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc, người CBCS biên phòng luôn đồng hành với nhân dân vùng biên, hỗ trợ người dân thu hoạch mùa màng, xây dựng nông thôn mới, di chuyển chuồng trại xa nhà..., nhờ đó, đời sống người dân vùng biên giới không ngừng được cải thiện. Những đóng góp tích cực của người lính biên cương chính là sợi dây thắt chặt “nghĩa Đảng, tình dân”, là cơ sở, là niềm tin để đồng bào đoàn kết một lòng xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và tích cực cùng Bộ đội Biên phòng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo nên một vùng biên đoàn kết, an bình và vững vàng của Tổ quốc. Để rồi mỗi độ xuân sang, tình cảm của đồng bào nơi đây dành cho CBCS Biên phòng càng thêm dạt dào, nồng ấm.

Minh Đức

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tet-som-tren-bien-cuong-3167135.html