Tết của những người canh giữ biên giới

Tết đến, Xuân về, khi mọi người, mọi nhà sum vầy thì ở nơi biên giới biển của tỉnh, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng vẫn ở lại đón Tết tại đơn vị, ngày đêm tuần tra, canh gác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực vùng biên. Vượt lên nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và người thân, những người lính quân hàm xanh vẫn chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, để mọi người dân được vui Xuân, đón Tết.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kim Sơn gói bánh chưng tặng các hộ nghèo vùng ven biển nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Đến thăm Đồn Biên phòng Kim Sơn (đóng trên địa bàn xã Kim Đông, huyện Kim Sơn) vào những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận được không khí chuẩn bị đón Tết của các chiến sỹ khá tất bật và hối hả. Với người lính biên phòng thì việc chuẩn bị Tết cũng có nhiều điểm đặc trưng riêng. Thay vì về nhà, đi mua sắm cùng gia đình, vợ con, những người lính biên phòng lại bận rộn với kế hoạch tuần tra, đảm bảo tình hình an ninh, chính trị trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Trung tá Trần Thế Duyệt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kim Sơn cho biết: Thực hiện chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, chúng tôi xác định dịp Tết Nguyên đán là dịp đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý. Do đó, Đồn đã xây dựng kế hoạch trực ban, canh gác 24/24h tại đơn vị và các trạm kiểm soát. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự của huyện Kim Sơn tổ chức tuần tra trên tất cả các điểm trọng yếu của khu vực biên giới biển của tỉnh như: Các tuyến đê biển, cửa sông, cửa lạch, đường bộ và khu vực 4 xã, thị trấn thuộc địa bàn quản lý. Đặc biệt là tăng cường tuần tra vào khung giờ cao điểm, như buổi sáng sớm và đêm khuya để ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cũng như các hoạt động của tội phạm, đảm bảo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền an vui.

Đồng chí Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kim Sơn Trần Thế Duyệt cho biết thêm, do Đồn có nhiều chiến sỹ trẻ, đón Tết lần đầu tiên tại đơn vị, nên công tác ổn định tư tưởng cho các chiến sỹ trẻ cũng được đơn vị đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó là thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ trong dịp Tết.

Binh nhất Phạm Quang Huy (quê ở xã Yên Từ, huyện Yên Mô) nhận nhiệm vụ công tác tại Đồn Biên phòng Kim Sơn từ tháng 2/2023. Tết này anh được phân công ở lại trực cùng với đơn vị. Là năm đầu tiên đón Tết xa nhà nên anh có chút bồi hồi, nhớ cái Tết ở quê nhà.

Anh Huy chia sẻ: "Lần đầu tiên đón Tết xa nhà nên tôi không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân. Nhưng tôi cũng xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác biên giới của Tổ quốc sẽ giúp gia đình, người thân của tôi được đón Tết an vui. Cộng với việc được đồng đội quan tâm, chia sẻ, nên bản thân tôi rất yên tâm ở lại trực và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao". Tuy thiếu tình cảm gia đình và người thân, nhưng bù lại, các chiến sỹ biên phòng được đón Tết cổ truyền trong chan chứa tình yêu thương của đồng chí, đồng đội, sự đùm bọc của Nhân dân địa phương.

Những luống rau, lứa gà, đàn lợn cùng những cây trái ngọt được trồng trong khu tăng gia của các đơn vị không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày mà còn giúp các chiến sỹ biên phòng có điều kiện đón một cái Tết xa nhà đầy đủ, tươm tất hơn.

Các chiến sỹ Biên phòng thực hiện nhiệm vụ trinh sát vùng biên giới biển Kim Sơn.

Xuân Giáp Thìn 2024 này với Trung tá Lê Anh Tuấn, quân nhân chuyên nghiệp Đồn Biên phòng Kim Sơn là năm thứ ba anh ở lại trực Tết cùng đồng đội trong đơn vị. Dù đón Tết xa quê hương Gia Viễn, không được sum họp cùng người thân, gia đình trong thời khắc giao hòa giữa năm cũ với năm mới, nhưng với Trung tá Lê Anh Tuấn, trực đơn vị, đón Xuân cùng đồng đội, đồng chí và Nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh cũng tràn đầy niềm vui, sự ấm áp, thiêng liêng như được ở bên gia đình.

Anh chia sẻ: "Tại đơn vị, chúng tôi cũng tổ chức gói bánh chưng, sửa soạn cành đào, chậu quất cảnh, mâm ngũ quả... giống như ở mỗi gia đình. Dịp Tết, tình yêu thương, sự đoàn kết, gắn bó, sẻ chia giữa anh em trong đơn vị ở lại trực Tết lại càng được nhân lên. Đa phần những cán bộ, chiến sỹ trực Tết tại đơn vị đều là những người trong tỉnh nên đồng cảm và quan tâm đến nhau, tình đồng đội, đồng chí rất ấm áp, nên cá nhân tôi và mọi người cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.

Trực Tết, trong ý nghĩ của mỗi chiến sỹ bộ đội biên phòng chúng tôi là điều thiêng liêng, cao cả và quan trọng hàng đầu là nhiệm vụ bảo vệ đất nước, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ". Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự vùng biên, trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các chiến sỹ biên phòng còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống Nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh.

Đó là chương trình Xuân biên phòng-Tết thắm tình quân dân, với hàng trăm suất quà tặng các hộ nghèo, hộ neo đơn; là hoạt động gói bánh chưng tặng người dân; là những suất học bổng cho các em học sinh theo chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng", "Nâng bước em đến trường"...

Từ những hoạt động đó đã tăng thêm tình quân-dân bền chặt, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tô điểm cho mùa xuân thêm ấm áp, nghĩa tình.

Thái Học-Trường Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tet-cua-nhung-nguoi-canh-giu-bien-gioi/d20240202154927369.htm