Tấp nập khách nước ngoài mua sắm tại chợ Hàn
Được định hướng phát triển phục vụ du lịch, chợ Hàn (quận Hải Châu) sau khi được cải tạo nâng cấp 'khoác 'áo' mới khang trang hơn thu hút khách du lịch, đặc biệt là người nước ngoài đến tham quan, mua sắm.
Video: T.PHƯƠNG - N.QUANG - X.HẬU

Nhiều du khách thích thú khi tham quan, mua sắm tại chợ Hàn. Ảnh: X.HẬU

Các sản phẩm thủ công, may đan được nhiều du khách lựa chọn, mua sắm. Ảnh: T.PHƯƠNG
T.PHƯƠNG - N.QUANG - X.HẬU
Tin nóng
Số lượng khách mua guốc mộc tăng cao, có ngày đạt vài chục đôi, chủ các sạp guốc mộc tại chợ Tân Định phải ngồi cả ngày để chào hàng, đón khách.
Ngày 2-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Gia Lai khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX. Sự kiện quy tụ gần 1.000 võ sư, võ sinh, vận động viên trong nước và quốc tế cùng hàng ngàn người dân, du khách tham dự.
Di tích Kim Quang Cây Cộng thờ Thiên Tiên Thánh Mẫu tại khu phố Yên Lập (phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh) vừa được khánh thành sau quá trình trùng tu, tôn tạo nhiều hạng mục của quần thể di tích.
Khi APEC 2027 diễn ra, mỗi nhà ga trên tuyến tàu điện nhẹ LRT đầu tiên tại đặc khu Phú Quốc sẽ giống như một 'tấm danh thiếp' bằng kiến trúc, giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và bản sắc vùng miền tới thế giới.
Khi trồng rau mùa hè,nếu chọn đúng giống cây phù hợp, bạn sẽ có nguồn thực phẩm sạch cho cả gia đình và không phải lo mất nhiều công chăm sóc.
Bạn có biết mục đích của việc vắt vài giọt cốt chanh vào nồi cơm trước khi nấu là gì không?
Tin mới
Chùa Vĩnh Tràng được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX với kiến trúc độc đáo, hiện nay chùa vẫn bảo tồn được nhiều tượng cổ, góp phần giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa, kiến trúc Nam bộ đến với du khách.
Trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, hàng trăm võ sinh tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), tạo nên màn đồng diễn mạnh mẽ, đẹp mắt, lan tỏa tinh thần thượng võ.
Bảy năm được báo tử, được gia đình thờ cúng như một liệt sĩ. Khi trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết, cựu chiến binh, bác sĩ Trần Văn Bản không chọn sống cho riêng mình, mà dành trọn hơn 40 năm lặng lẽ đi tìm những đồng đội còn nằm lại trên khắp các chiến trường xưa. Mỗi cuộc tìm kiếm là một cuộc trở về. Mỗi hài cốt được gọi đúng tên là thêm một lời hứa của người lính được thực hiện, thêm một người mẹ thôi mòn mỏi ngóng con và thêm một minh chứng rằng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' vẫn được gìn giữ bằng những bước chân không biết mỏi.
John Lester, họa sĩ chuyên nghiệp người Anh đã bắt đầu quan tâm tới Việt Nam nhiều hơn, kể từ khi anh vô tình gặp gỡ và nên duyên cùng người vợ Việt Nam tại Thủ đô London (Anh). Qua lời vợ kể, một đất nước anh còn lạ lẫm dần hiện ra đầy cuốn hút, thôi thúc anh tìm về thủ đô Hà Nội với những trải nghiệm đầu tiên.
Phở cuốn, món ăn thanh mát và hấp dẫn, đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người. Một chén nước chấm đậm đà, chua cay mặn ngọt hài hòa không chỉ kích thích vị giác mà còn làm bùng nổ hương vị của từng cuốn phở.
Trong hành trình bảo tồn và lan tỏa dân ca ví, giặm, sự ra đời và hoạt động của CLB Dân ca Ví, Giặm Thành Sen (Hà Tĩnh) đã góp phần đưa câu hát ngân vang trong đời sống đương đại.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Công ty Star Telecom (Unitel) tổ chức chuỗi hoạt động trình chiếu bộ phim điện ảnh đặc biệt 'Mưa đỏ'.
Bản tin trưa 3-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; TPHCM: Hơn 202 triệu đồng ủng hộ Quỹ 'Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc'; Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Lào Cai; Nam bộ sắp đón đợt mưa lớn trở lại; Gần 1.000 võ sư, võ sinh khai hội võ cổ truyền quốc tế tại Gia Lai...











